Tôi thích ăn trái Thù Lù.
Mấy năm trước, mình ghé nhà Nhất Phương xin cây Thù Lù con về trồng. Cây chết. Ra xin cây Thù Lù thiếu niên về trồng tiếp. Cây chết tiếp. Nghỉ trồng. Nay tự dưng có cây Thù Lù mọc chen với cây bông nở ngày lớn hồi nào không biết. Nó có vài trái nho nhỏ. Sáng nào ra tưới cây cũng lật lá tìm trái chín ăn. Mấy ngày mới có một trái hơi lơn lớn, bẻ ăn đại. Ngon!

Mình thích trồng bông, nhưng cây thường không ra bông, chỉ ra lá. Kệ! Lá cũng được. Không kệ làm gì !…
Trước tết nghe quảng cáo trên mạng mua củ giống bông ly kép trồng xài tết, Mình cũng mua củ giống, mua chậu, mua đất sạch, phân trộn tốn 350k về trồng, chăm, tưới, ngó hàng ngày chờ đợi… Nay 23 tháng giêng , sắp hết tháng mà bông ly kép kia cây cao, cây thấp nhìn mắc mệt, cây cao nhứt cỡ gang tay. Chán hông.

Nhỏ em nói mình bớt trồng ba cây kiểng lá, chật nhà, trồng rau có ăn. Mình đi chợ mua 2 gói hột giống cải bẹ xanh và hẹ 20k, 5k hành lá, một bao đất sạch 30k về trồng. Cũng làm theo hướng ngâm hột giống với nước ấm khoảng 2 tiếng rồi trồng. Hẹ không lên, cải lên thưa thớt, yếu ớt, hành ốm nhom, mềm xèo, ẻo lả… Xong đợt rau này, mình quyết nghỉ trồng rau, ăn nhiều, ra chợ Bàu Năng mua rau vừa rẻ vừa ngon ăn cho rồi.
Giờ mình tiếp tục ngày ngày ra tưới bông, tưới rau, canh hái trái Thù Lù ăn đỡ ghiền. Vậy cũng vui, niềm vui nho nhỏ.
HƯƠNG NHỎ
