HIÊN KHUYA CỦA CHÂU LỆ DUNG
Ngày đăng: 11/03/2026 01:44:46 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Bài thơ là những nỗi niềm, hoài niệm mênh mang xa vắng. Dưới hiên khuya tĩnh lặng, cảnh sắc u buồn nhưng tuyệt đẹp, theo từng cung bậc cảm xúc của tác giả (My Nguyễn)

Hiên Khuya
Trời tối mờ mờ dãy núi xa
Che nguyên chiếc lá trước sân nhà
Cội mai vẫn nở khoe màu trẻ
Phố cứ mưa sương ướt cỏ hoa
Vướng víu hiên khuya khuất góc trời
Nhìn sao ai thắp ngó kề đôi
Bật lò sưởi lạnh mùa sau tết
Muốn nhớ
nếu mà… lại nhớ thôi
Ngày đó đêm này xuân vẫn đủ
Người không vói lấy bóng phai tàn
Trong em vạt áo ưu phiền mỏng
Êm ả trần gian vẫn dịu dàng
Dưới bậc thềm xưa bóng nguyệt nhòa
Chỗ ngồi gió tạt hất qua loa
Tách trà nóng hổi bàn tay ấm
Hớp ngụm…
nhìn xem nước vỡ òa…
Châu Lệ Dung
