NHỚ MÀU TẾT CŨ
Chỉ còn gần tháng nữa là Tết rồi, sao nghe lòng mình vẫn chưa có chút gì lay động lao xao. Vậy mà thấy có thêm mấy xe bán bông kiểng rong chạy ngang nhà mình rao í ới, khiến đôi lúc động tâm cũng kêu lại ngó nghiêng những chậu hoa nho nhỏ, muốn mua vài chậu về chưng cho rôm rả sân vườn.
Nhớ trước đây,mà cái ngày ấy dường như
cũng xa cũng xưa lắm, cứ vào khoảng thời gian này, cả đất trời và tâm hồn đều đã thật hân hoan rộn rã một nỗi niềm khó thể gọi tên.

Thuở đi học, từ lớp Nhì lớp Nhất đã biết rập rình ra tiệm sách gần nhà chọn vài tấm thiệp Xuân để nhăm nhe gửi tặng bạn bè khi Tết đến. Lớn lên Trung học phải bỏ nhiều công sức hơn nữa vì lúc đó, đã thêm lắm người cần tặng, có khi còn là cơ hội gửi gắm chút tình riêng, đặc biệt cho ai đó !
Thuở ấy, có rất nhiều loại thiệp in offset sắc màu rực rỡ, hình ảnh phong phú đa dạng, có phun thêm cả kim tuyến lấp lánh. Tuy nhiên từ lúc bé, tôi đã chỉ thích những mẫu thiệp đơn giản, thanh nhã mà giàu ý nghĩa đặc trưng.
Ngày còn ở Vĩnh long, hay ra tiệm sách Minh Lý, Minh Trí trên đường Phan Thanh Giản gần nhà chọn thiệp. Mà tức cười lắm, khi là sinh viên ĐH từ SG về, bước ra đường tôi thường luôn mặc áo dài. Tiệm sách cách nhà có chừng 200m cũng áo dài này nọ, ra điều ta đã thành thiếu nữ rồi nhé! Một phần vì ngày đó, tôi cũng chỉ có áo dài là trang phục để vừa đi học vừa đi phố, chưa sắm sanh áo váy điệu đà gì cả!
Khi lên Saigon, mỗi dịp sắp Tết, thì tôi hay đi mua thiệp Tết tại các hiệu sách ở đường Lê Lợi, nhất là trước sân Bưu Điện thành phố vì nơi này nổi tiếng có nhiều mẫu thiệp đẹp, độc đáo, hơn nữa nơi đây nằm trên đường tôi đi học từ Văn khoa về mỗi buổi chiều.
- Bên cạnh thiệp Tết, mỗi cuối năm tôi còn đi chọn lịch mới nữa. Tôi chỉ thích loại lịch tờ, chứ ít mua lịch bloc vì cốt yếu treo lịch để trang trí mà lịch tờ thường in tranh ảnh đẹp, từ phong cảnh, hoa trái, tĩnh vật lẫn các danh hoạ…
Về lịch, tôi cũng hơi khó tánh, chỉ chuộng tranh ảnh nhu nhã, có tính nghệ thuật cao, là theo mắt tôi thôi, chứ muôn người vạn ý, lịch cũng hằng hà mẫu mã kiểu dáng tha hồ chọn.
Bởi vậy có năm tôi đi hết các tiệm bán lịch nơi dẫy phố lịch nổi danh trên đường Hồng Thập Tự, nay là Nguyễn Thị Minh Khai, mới chọn được một bộ lịch ưng ý.
- Bây giờ thì dễ dàng hơn rồi. Nhờ các app trên internet, ta có thể tự làm thiệp, làm lịch theo ý mình, kiểu gì cũng được. Chẳng phải chỉ có các người mẫu, hoa hậu trẻ đẹp mới được “ lên lịch”, bản thân mình dầu chả trẻ, chả xinh cũng vẫn có thể “lên lịch” như thường. Miễn vui là được.
Tự làm một tờ lịch năm mới, có chút màu Tết cũ.
P/s: tôi làm biếng đi ra nhà sách chọn lịch, nên đến tiệm photo nhờ in màu tờ lịch từ app. ra khổ lớn trên bìa trắng dầy, đem về phòng mình treo tạm cũng được, tôi hay cần xem ngày âm lịch của ngày nào đó.\
NHƯ THƯỜNG NGUYỄN
