MỘT NGÔI NHÀ MỞ CỬA
Năm 1963, Nguyễn Hồng Lợi học trường TH.Thiềng Đức lãnh thưởng hạng nhứt. Tôi học trường Tân An Luông (Cầu Mới) cũng lãnh thưởng hạng nhứt. Cùng thi vào đệ thất Tống phước Hiệp gặp đề luận: “Dùng hàng nội hóa là yêu nước.”
Biết gì làm. Đợi năm sau, đề luận: “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ.” Làm được, nhưng thua Tăng Thị An xa lơ xa lắc.(Vậy mà sau này nghe anh Cả Lần kể lại, anh chẳng hiểu “Tàu” nghĩa là gì. May nhờ có thấy nhắc. Thi tuyển mà thầy, không nên nhắc. Hôm trước gặp Hưởng Chợ Lách cũng nói, hồi thi đệ thất không hiểu chữ Tào nghĩa là gì.)
Nguyễn Hoàng Hưng
Năm 1964 tôi và Lợi cùng đậu đệ thất Tống phước Hiệp, cùng học đệ thất 7, cùng là con nhà nghèo. Đi học mặc vải rẻ tiền trông không sang trọng như Ngọc Thúy con nhà giàu ăn mặc đẹp.
Hết năm đệ tứ, tôi và Lợi cùng nhau chọn ban A. Ngày hôm sau Lợi đổi ý chọn lại ban B, vào văn phòng trường xin chọn lại .Tôi cũng đổi theo, nhưng không bị “cái huông”
Tôi thì ban A hay ban B gì cũng được, đừng là ban C thôi. Tôi có “khiếu” học còn hay hơn làm toán. Năm tú 2 tôi đổi lại ban A, bài vạn vật được 16 điểm rưỡi chưa nhân theo hệ số. (Đừng cười tôi khoe nha). Rồi thì trôi theo dòng đời, tôi và Lợi không gặp nhau từ năm 1984. Đến năm 2011 gặp lại nhau trên đất khách quê người.
Hồng Lợi và Lương Minh cùng ở huyện Chợ Lách, thân nhau. Tôi chỉ gặp Lương Minh một lần tai nhà Lợi ở xã Vĩnh Bình Chợ Lách. Lương Minh là nhà báo giỏi chữ nghĩa, nên tôi và Lợi nghĩ ra mở ra một trang nhờ Lương Minh làm “quản trang” Cùng đồng ý, giao cho Lương Minh làm quản trang thì Lương Minh làm gì làm, quyền của Lương Minh.
Đã có trang tongphuochiep.com nên Hồng Lợi thêm chữ vinhlong thành tongphuochiepvinhlong.com.
Hồng Lợi nói, nếu có ai đánh vào chữ tongphuochiep thì có thể trang tongphuochiepvinhlong sẽ hiện lên, hay chỉ đánh chữ vinhlong cũng có thể trang tongphuochiepvinhlong cũng hiện lên. Nhưng khi mua trang tongphuochiepvinhlong, computer deny. Hồng Lợi thêm dấu – thành tongphuochiep-vinhlong.com. Computer approve.
Mấy hôm sau Phương Nga và Nguyễn Tuyết hùn vào. Đông vui nhưng không hao.
Từ đó trang tongphuochiep-vinhlong được lập ra, với một ý thật giản dị: Để có nơi cho những người từng ngồi dưới mái trường Tống Phước Hiệp, dù khác niên khóa, khác lớp có chỗ gặp lại nhau.
Những ngày đầu tưng bừng, anh chị em viết rất nhiều. Viết bằng ký ức, bằng tình bạn, bằng giọng quê. Sau này bài vở thưa dần. Có lẽ vì ai cũng bận, cũng mỏi, cũng tưởng mình không còn gì để viết. Có thêm những bài viết của bạn bè ngoài trường, là nhà văn, nhà báo giúp cho trang thêm phần phong phú. Điều đó, theo tôi, là một điều quý.
Vì một ngôi nhà rộng, nếu có thêm bạn ghé thăm thì ngôi nhà đó càng ấm. Tuy nhiên, tôi cũng rất hiểu nỗi lòng của những bạn cũ khi thấy bóng dáng anh em Tống Phước Hiệp thưa dần. Cảm giác đó là thật, và đáng trân trọng.
Lương Minh và Nguyễn Hồng Lợi (NK71) Nhà thơ Phong Tâm (đứng) chụp 14/1/2026.
Có lẽ điều chúng ta cần là không phải là đổi tên, mà là mở lời mời nhau quay lại. Dù chỉ vài dòng, dù không trau chuốt. Trang này không cần phải hay.Trang này chỉ cần tiếng nói quen.
Ai từng là học trò Tống phước Hiệp, xin xem đây là nhà mình. Ai là bạn bè, xin cứ ghé chơi. Tứ hải giai huynh đệ muội mà. Đã là duyên gặp nhau, thì xin chín bỏ làm mười một.
Mong thay.
Nguyễn hoàng Hưng cựu học sinh trường Tống.
