CUỐI NĂM ĐI CHƠI HỘI HOA

Festival hoa kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025, diễn ra từ ngày 27/12/2025 đến hết ngày 04/01/2026. Hình thành từ những năm cuối thế kỷ XIX đến năm 1930, Làng hoa Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) là một trong những làng hoa lâu đời nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, gắn với tên tuổi nghệ nhân Tư Tôn – người đưa hàng trăm giống hoa hồng từ Pháp về thuần hóa, xây dựng nên Vườn hồng Tư Tôn Sa Đéc nổi tiếng – đã đặt nền móng cho hành trình hơn một thế kỷ phát triển ngành hoa kiểng, trở thành biểu tượng văn hóa đặc sắc của vùng đất Sen hồng.
Hội hoa này với chủ đề “Sắc Hoa Ngày Mới” quy tụ những loài hoa truyền thống của địa phương như cúc mâm xôi, cúc tiger, hoa đồng tiền, dạ yến thảo, mồng gà, bông giấy, xác pháo, hoa hồng …kết hợp với nhiều loại hoa nhập khẩu có màu sắc lạ mắt như cúc mâm xôi Hàn Quốc, Hà Lan…tạo sự đa dạng, hấp dẫn, thu hút du khách tham quan, trải nghiệm.
Vợ chồng lão già cũng háo hức ham vui, góp phần náo nhiệt. Đi một vòng, thấy ra câu nói của anh Hoan hôm khai mạc thật là hữu lý. Anh ấy nói: “Một bông hoa, nếu chỉ bán theo chậu, thì giá trị có hạn. Nhưng gắn thêm một câu chuyện về hoa, một trải nghiệm với hoa, một ký ức gắn với hoa, một tác phẩm nghệ thuật hoa kiểng thì giá trị không đo đếm được bằng tiền.”
Điều này càng đặc biệt đúng với cảm nhận của riêng lão. Lễ hội này đích thực là lễ hội của quý bà. Không chỉ vì sự có mặt của chị Ngân, chị Hoa… mà trong không gian triển lãm của lễ hội lúc nào khách tham quan, thưởng ngoạn, chụp hình, cũng là những đoá hoa mãn khai với những tà áo dài tha thướt, vạn sắc màu. Đàn ông và các em gái nhỏ luôn là số ít.
Trời! Chỉ một bông trong rừng bông đó mà gắn với “một câu chuyện, một trải nghiệm, một ký ức…” thì viết bao giờ mới hết đây? Anh Hoan ơi!
31/12/2025
Đào Dũng Tiến
h3
h4
h5
