MỪNG SINH NHẬT ANH TÔI
Chúng tôi chọn ngày chủ nhật tổ chức sinh nhật cho anh Lương Minh trước ngày 19/12. Thời trung học anh là học sinh của trường TPH. Còn hiện tại anh là chủ trang web tongphuochiep-vinhlong.com. Chị H học cùng khóa 1971 với anh, ghé nhà bảo tôi đặt cái bánh cho nhóm tặng mừng sinh nhật Lương Minh. Và có anh S, chị P nhắn lời cho tôi là có bạn ở xa về. ” Em sẽ phải bận rộn đó nha ” 
Ngày sinh nhật anh. Tôi nhớ má, nhớ ba. Nhớ bà ngoại mỗi khi tết đến có làm bánh mặn khoai cao , tôm khô, lạp xưởng của người Quảng Đông. Nên tôi sẽ làm bánh này. Bánh mặn không có bán ngoài chợ , lạ miệng mà cũng ngon để đãi bạn bè của anh.
Thế rồi tôi phải tra gõ google để tìm xem cách làm vì ngày xưa tôi có thấy và chỉ ăn thôi. Rồi một ngày, tôi cố gắng chăm chỉ làm bằng ký ức của đứa con gái 12 tuổi và bằng sức khỏe của người cao tuổi. Bánh cũng thành hình, không biết bánh có ngon lắm không, nhưng lòng tôi rất vui vì mùi thơm của bánh gợi nhớ mùi của ngày xưa, của gia đình.

Rồi buổi tiệc cũng hoàn tất. Chúng tôi và các bạn đã dành thời gian cho nhau
Anh tôi “đi dọc Việt Nam, đi suốt thời gian” để viết văn làm báo. Nhưng anh vẫn luôn mặn mà với trang web tongphuochiep vinhlong.com. Nơi làm cầu nối cho thầy cô và các bạn trong và ngoài nước. nên anh các bạn còn đặt thêm tên gọi là ông sãi.
Trường Tống Phước Hiệp của Vĩnh Long như là ngôi nhà thứ hai . Nơi chất chứa kỷ niệm buồn vui, dạy ta thành người hữu ích cho xã hội. Nơi đó có thầy cô, bạn bè thân mến và còn có đứa em gái út để anh quay về.
LƯƠNG NGUYỆT HỒNG
h3
h4
h5
