TỨ CÔ NƯƠNG VUI TÍNH

Ngày đăng: 5/11/2025 03:18:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Chúng tôi gặp nhau năm học lớp 6 trường trung học Tống Phước Hiệp Vĩnh Long, niên khóa 1969-1970. Lúc đó tôi còn chưa tròn 11 tuổi. Mới vừa đây, các bạn học Cao đẳng Sư phạm tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 56 năm tình bạn cho 4 đứa tôi. Thật ra, nếu đi đông đủ thì không chỉ 4 mà còn hơn thế nữa. Chẳng qua vì là 4 đứa ham vui nhất lớp nên buổi cafe nhóm Sư phạm lần nào cũng thường góp mặt, được các anh chị và các bạn quan tâm nhiều hơn! Lương Kiêm Hà hiền lành, mộc mạc; Tuyết Hoa hài hước, trực tính; Lương Ngọc Hải vui vẻ, vô tư. Còn Mỹ Duyên thì sao nhỉ?! Để các bạn nhận xét nha! Nói chung, mỗi đứa một tính cách, không biết sao lại chơi thân với nhau đến tận bây giờ.

Một chút chia sẻ trên xem như “Của tin gọi một chút này làm ghi” (Nghĩ vậy không biết có đúng không?!), minh chứng cho tình bạn đã hơn một phần hai thế kỷ đi qua. Các bạn của tôi ơi… Cho dù đời chồng thêm tuổi, hãy cứ vui vì được làm những điều mình thích. Cuộc đời đó có bao lâu…

LÊ THỊ MỸ DUYÊN

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác