NIỀM VUI KHI GẶP ĐỒNG NGHIỆP CŨ

Ngày đăng: 25/11/2025 07:06:49 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Trong Ngày Nhà Giáo 20/11 Ở Trung tâm GD TX An Giang không chỉ riêng tôi mà các đồng nghiệp ai cũng phấn khởi rạng rỡ, ở tuổi nghỉ hưu gặp lại nhau quí lắm. Quỹ  thời gian đâu còn dài, chỉ mong đến ngày này, anh chị em còn sức khỏe, còn đi đứng được, quý biết bao, còn được thăm hỏi nhau, nhắc lại kỷ niệm từ nửa thế kỷ qua, rất bùi ngùi nhớ lắm các đồng nghiệp không đến dự được. Thật vui, khi được các em sinh viên ngày xưa đến chào, khi biết các em nay là khách quí của trường, tuổi trẻ tấn lên cùng xây dựng, giúp ích cho xã hội ngày một tươi đẹp.

H2

Hạnh phúc thay,  khi còn gặp lại anh Hứa Văn Đức Giám đốc TT Đào Tạo Từ Xa của trường ĐH Mở, mà mình là cộng tác viên gắn bó với Trung tâm một thời gian dài từ năm 1992 cho đến ngày nghỉ hưu. Vui ơi là vui khi gặp TS Lê Nguyễn Quốc Khang là Phó.Hiệu Trưởng của trường ĐH Mở TP HCM, Quốc Khang là quí tử của Nguyễn Thị Hạnh (11 Hạnh) người bạn học cùng trường Tống Phước Hiệp -Vĩnh Long và thường gặp nhau trên đất Sài Thành… Buổi lễ còn nhiều tiết mục đặc sắc hay do các em SV của trường biểu diễn:  ca, múa hát dàn dựng tập luyện công phu, rồi đến mục khen thưởng thầy cô, cùng các tập thể SV xuất sắc,  những gương mặt vui tươi phấn khởi của của các em trong ngày lễ làm tôi cũng vui lây nhớ lại một thời xa xưa của mình. Kết thúc buổi lễ, các quan khách dự tiệc liên hoan, còn lại sân khấu buổi lễ rất đông các em sinh viên tranh thủ cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm… thật đông vui. Còn tôi tranh thủ đến sớm để gặp gỡ đồng nghiệp chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. Kính chúc quí thầy cô luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc

bài và hình  Neang Phi Rom.

h3

h4

h5

h6

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác