DẠO CHƠI ĐƯỜNG SÁCH NGUYỄN VĂN BÌNH
Sáng uống cà phê Thức bên quận 4, gần đến trưa mà nhà thơ Liên Tâm chưa muốn về. Cũng phải thôi vì cô là người Phan Thiết lâu lâu mới vào Sài Gòn đi cho thỏa chí. Kiều Huệ tuy ở tuổi cổ lai hy nhưng tinh thần như thiếu nữ, nghe đi chơi là hưởng ứng liền. Thế là hai ông già cũng mạnh khỏe theo làm xe ôm đưa hai nàng tới đường sách.
Hôm nay, chỗ gửi xe bị dẹp để nhường chỗ cho chợ Nga hoạt động mà báo chí mấy ngày nay lên tiếng quá trời. Đi tìm chỗ gửi xe cũng khó, nhớ lại hầm gửi xe của Bưu Điện còn hoạt động nhưng giá đắt hơn ngày thường (10k)
Hai ông xe ôm gửi xe, đi vào đường sách thì thấy hai nàng ngồi chờ tự bao giờ. Bây giờ là giờ Ngọ, bao tử chưa réo gọi nhưng phải ăn cho đúng giờ để còn sức đi dạo các cửa hàng sách. Trên đường sách có hai –ba quán cà phê có bán bánh ngọt, chỗ ăn thì Kiều Huệ chọn quán bún bò ở đầu đường phía Hai Bà Trưng. Ngon hay không – chưa biết, nhưng khách ngồi đông đến mức phải chờ khách đi mới có chỗ ngồi.
Tôi và Dương Xuân Đinh ăn bún khoanh giò heo, còn hai nường thì bún có đủ thứ. Ăn xong, tôi đi tìm sách để mua. Cách đây mấy hôm, tôi có về Chi Lăng (An Giang) dự giỗ của Phật Thầy Tây An, đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, cùng lúc đó Th. Sĩ Nguyễn Thanh Thuận, phó chủ tịch Hội KH-LS Đồng Tháp khoe là được tặng sách đó. Tôi hỏi mượn đọc, Thuận nói sách của NXB Tổng Hợp bán đầy ở Sài Gòn, nhà giàu mượn chi.
Tôi bước lại cửa hàng của Tổng Hợp hỏi mua thì nhân viên nói có. Mừng quá mua ngay, Liên Tâm và Dương Xuân Định cũng mua theo vì một người chuyên nghiên cứu, còn một người dạy về tôn giáo đều cần sách này. Không biết, hai vị có cám ơn tôi không, hay rủa thầm theo ông mà tốn tiền (300.000/quyển chứ bộ!)
Mua xong tôi lẹ lẹ ra mau , ở lâu rất nguy hiểm vì hôm nay chưa lãnh lương, mà bệnh mê sách của tôi chưa trị hết. Xuân Định mời tôi hôm nào rảnh qua nhà anh ở Tân Phú, xem tủ sách của anh, cũng khá đồ sộ tôi hứa đi liền.
Bây giờ thì Kiều Huệ mới nhắc là chúng tôi lúc nảy ăn bún chưa uống nước, nên tấp qua quán gần đó uống cái gì cũng được. Người uống nước cam, hai người uống sữa chua, một người uống trà đào, sao cũng được. Lại một kiểu chụp hình do một em nhỏ ngồi bàn kế bên thực hiện. Kể ra , mấy người già này không chịu kém lớp trẻ , đường sách khoảng hai trăm thước mà cũng làm hơn 20 tấm ảnh.
LƯƠNG MINH
nhà thơ Kiều Huệ và Liên Tâm