NGÀY CHỦ NHẬT VUI
Theo như thông báo của Thượng tọa Thích Tịnh Hòa, trụ trì chùa Sơn An, Long Hồ, sáng Chủ nhật nhằm mùng 9.7 âl tôi đến chùa Sơn An để dự lễ Vu lan báo hiếu, và để cầu an cho chính mình. Gặp được 2 bạn đồng môn là Hồ Phấn với Diệu Huyền, tôi cảm thấy an tâm vì mình không lạc lỏng.
Tác giả trong lễ dâng y
Lương Minh và anh chị Nguyễn Thành Nam
Xong thời tụng niệm đến lễ Dâng y cũng hoàn thành … Tôi xuống nhà khách rất đổi vui mừng khi gặp hia Lương Minh ở tận Hóc Môn đang uống trà cùng anh chị Nguyễn Thành Nam định cư ở Úc về thăm quê hương, anh Nam là giáo viên, trước có dạy trường Thiềng Đức là anh hai của thầy Thiện Thảo – tôi biết thêm có Thầy Thiện Thảo còn đang thọ trai ở gian chánh điện. Nghe nói lúc sớm có Nhà báo Trọng Dũng cũng đến viếng chùa mà tôi không gặp, nhìn quanh thì tôi thấy và vẫy chào em 2 gái cùng xóm là Thu & Thúy (2 em còn là em của 1 bạn cùng lớp)…
Hia Lương Minh bảo anh phải về trước để nghỉ ngơi, hẹn 2g chiều nay gặp lại ở cà phê Suối Mơ đường Phạm Thái Bường… Gần đến giờ hẹn cà Phê, ông Trời trút ào xuống một đám mưa nặng hạt, thôi rồi ! Tiếc cử cà phê miễn phí, tiếc 1 buổi ghi hình mới với những chị xinh đẹp của mình.
Hia Minh gọi báo mọi người đến rồi nghen, em ở gần mà sao …. không trùm áo mưa, lên xe chạy ào cái thôi … Tôi chạy đến, mình đang lạnh nhưng được nhâm nhi bánh tráng nướng của Thúy Nga cho đỡ đói thiệt là tuyệt. Bổng đâu có một nhân viên của quán mang đến bàn một bọc chuối chiên nói là của cô nào đó gửi cho chú Minh, Ai vậy trời, cô ấy quan hệ thế nào với Hia Minh ? Trong khi hia Minh thì không biết, nếu là bà xã ở CL thì càng không biết Hia Minh có mặt ở quán Suối Mơ trong lúc này. Mặc kệ của ai, các chị đều không biết, không nhờ ai mua đem đến dùm, cứ ăn, chuối ngon quá ! … nay vẫn còn là một bí mật nhưng được ăn rất vui. Ôi một ngày chủ nhật đáng nhớ.