VIẾNG TỊNH XÁ PHƯỚC HẢI

Ngày đăng: 9/08/2025 02:27:25 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Sau khi đi thăm ông anh ở Chánh Hội xong, tôi đi qua xã Chánh An thăm thầy Thiện Thảo. Khi đi qua cầu số 9 nhìn phía xa thấy ngôi Tịnh xá có nóc vàng dáng dấp như chùa ở Tây Tạng trong hình mà tôi thường thấy. Dặn Nguyệt Hồng khi về ghé qua chùa này nha.

Khi về lúc này là quá trưa, tịnh xá đóng cửa. không có bóng dáng người bên trong để kêu, Nguyệt Hồng định về, may sao phía cổng sau có mở, thế là cả đoàn bước vào. Có người bà con tên Tâm ở chùa nhận ra hia Lương Minh ở Chợ Lách, anh mừng rở dẫn lên gặp sư cô trụ trì.

Sư cô Giác Liên và Nguyệt Hồng

Sư cô trụ trì pháp danh Thích nữ Giác Liên là chị bà con với hia Lương Minh. Sư cô đang ăn trưa, gặp đứa em trai ở xa về thăm nên sư cô mừng lắm. Hai bên trò chuyện vui vẻ, sư cô cho biết tới đây sẽ đi Ấn Độ và không quên rủ anh em Nguyệt Hồng cùng đi.

Sư cô có ra nhiều sách, cuốn mới nhất là Những bậc Chân sư – Đường về xứ Ấn, phát hành năm 2021 được trao tặng cho Lương Minh và Nguyệt Hồng. Tôi cũng được ni sư tặng cho 1 quyển, về nhà đọc sau. Bây giờ thì lên chánh điện ở lầu 2, xem thờ phượng chư vị la hán ở lầu 3. Trên cùng có tháp chuông , nhưng cao quá tôi không lên. Đứng từ lầu 2 nhìn quang cảnh thị trấn Cái Nhum, thấy toàn cảnh phố sá chợ; nhìn ngã ba sông Mang Thít và rạch cái Nhum. Buổi trưa trời nóng nhưng trên cao gió lồng lộng mát mẻ, đứng nhìn cảnh bờ kè mới xây, chiều có bán thức uống, tiếc là phải về không thì chiều ra uống cà phê  Sông Mang Thít cũng thú vị.

Trần Kim Phụng

H2

h3

Xem thêm: https://tongphuochiep-vinhlong.com/2024/02/tham-ni-su-giac-lien/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác