Ni SƯ HUỆ THÁI CHÙA GIÁC HUỆ
Nhớ có lần, chúng tôi được anh Trần Hưng, chủ quán cà phê Xưa và Nay đưa đến chùa Giác Huệ, đường Lê Lợi, Thị Trấn Hóc Môn để gặp ni sư Huệ Thái. Tôi đi nhiều chùa: Chùa lớn, Phật to, nét thanh tịnh có, sư giảng hay có, nhưng lần này tôi gặp ngôi chùa có nét nghệ sĩ mà không phải “Chùa Nghệ Sỹ”.
Sư cô Huệ Thái , trụ trì, có nhiều vật trưng bày rất hay ở phòng khách như phù điêu Bồ Đề Đạt Ma bằng gỗ, hỏi ra thì đây là quà tặng của nhiều người, nhiều tác giả khác nhau; phía trên là hàng bonsai trồng trong những chậu sứ, chậu nguyên có, chậu sức mẻ có, trông rất nghệ thuật. Bên cạnh bàn nước, có nhiều lọ đựng bút lông, cọ vẽ. Thấy tôi thắc mắc, thầy Minh Mẫn, một cư sĩ thân quen ở gần chùa, chỉ tranh phong cảnh trên tường giới thiệu, do sư cô vẽ. Sư cô có mở lớp dạy vẽ tranh trên nón lá, trên lồng đèn trong dip trung thu. dip Tết. Hiện nay sư cô còn hướng dẫn cho Phật tử vẽ tranh và thư pháp trên áo dài… .
Hôm tết tôi đến chùa, thấy sư cô nhận vẽ chữ cho Ủy ban xã nào đó ở Hóc Môn. Các em nhân viên ở xã đứng chờ tác phẩm vẽ xong, tôi thấy sư cô bận rộn nên xin cáo lui về trước. Liền lúc đó, sư cô chạy vào phòng lấy ra một trái dừa có sơn màu và vẽ chữ Tâm theo dạng thư pháp lên đó. Thì ra , lúc nào sư cô cũng có sẳn những sản phẩm làm quà tặng cho Phật tử viếng chùa.
Hiện nay , sư cố có mở lớp vẽ tranh theo trường phái thủy mặc, một lớp dạy thư pháp cho Phật tử của chùa. Mỗi lớp được hơn chục người, đã hoàn tất học trình xong ba lớp. Những học viên hoc xong có người hành nghề tại nhà, còn thì trở lại chùa giúp việc nhờ vậy những hoạt động Phật sự ở địa phương chùa có sản phẩm như nón lá, áo thun để triển lãm nhân dịp địa phương có lễ lộc.
Tôi có giới thiệu sinh hoạt của chùa với một vài Phật tử ở Hóc Môn, chị Nguyễn Thị Síu, người có hoa tay chuyên làm lồng đèn, kết ren ở An Sương lấy làm thích thú. Chị yêu cầu tôi dẫn đến chùa Giác Huệ để làm quen ngỏ hầu tham gia các hoạt động có tính nghệ thuật của chùa. Thế nhưng, lần nào gọi điện liên hệ sư cô cũng bận. Sáng phải lo chăm sóc mẹ già đang bệnh nằm tại chùa, kế tiếp phải đi hộ niệm cho các gia đình Phật tử quanh vùng. Thì ra sư cô còn mẹ già, người đích thân chăm sóc mẹ hàng ngày rất chu đáo không để đệ tự trong chùa làm thay dù có nhiều việc quan trong khác để làm. Hành động của sư cô là bài học cho Phật Tử mùa Vu Lan.
Do nôn nóng gặp sư cô, chị Síu cùng với cô bạn Chúc Đào đã đường đột đến chùa với tư cách khách thập phương, nói gặp được sư cô thì tốt , không gặp thì đi vản cảnh chùa. Hôm đó, hai Phật tử rất vui gặp sư cô cùng với các bình hoa gốm đỏ có vẽ bông hoa trên thành bình. Những sản phẩm này Ban ĐDPG huyện đặt làm quà cho nhiều chùa trong huyện.
Nói vê ni sư trụ trì chùa, chị Síu nói tuy mới gặp lần đầu nhưng cảm thấy mình có nhân duyên với sư cô, một người có hướng đi phù hợp với chị là cống hiến hết mình cho tha nhân. Thế nên, chị tủ tôi đến tham quan lớp dạy thư pháp của chùa, rồi sau đó cũng tham quan buổi phát thực phẩm cho người neo đơn. Hôm đó, chị cũng gửi sơ khởi cho chùa chút ít tiền mua rau để phụ vô buổi phát quà cho người neo đơn.
LUONG MINH
h2 Ni sư Huệ Thái (bên phải)
h3
h4