CHIỀU QUÊ CỦA MỸ DUNG

Ngày đăng: 23/08/2025 09:37:54 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Bài thơ khiến cho người đọc nhớ tới làng xưa, hình ảnh khói lam chiều, nhìn mục đồng dẫn trâu về chuồng. Bây giờ về quê cũ, ruộng đồng còn đó nhưng hình ảnh con trâu đã mất dần.

 

CHIỀU QUÊ

Dạo bước vùng quê cảnh tịch liêu,

Nhà ai khỏi bếp toả lam chiều

Triền đê tít tắp xanh màu cỏ,

Sợi nắng vươn dài bóng đổ xiêu

 

Thoang thoảng trong chiều phớt hương cau

Gió nhẹ xôn xao lá rì rào

Mục đồng ví thá trâu vào cổng

Ngắm cảnh chiều quê dạ xuyến xao

 

MỸ DUNG

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác