NHỚ TUYẾT SƯƠNG

Ngày đăng: 25/07/2025 04:48:57 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Sau thời gian nghỉ hưu, không còn bận bịu với công việc, tôi thảnh thơi được tung tăng bay nhảy muốn đi đâu thì đi khỏi phải xin phép, tôi làm một chuyến đi tìm các bạn thời trung học. Suốt 7 năm thời trung học tôi học ở Vĩnh Long, tôi gặp được rất nhiều bạn trong lớp như thời cắp sách vui lắm, gặp bạn Ánh, bạn Nga học chung suốt từ đệ thất… bạn Ánh kể năm nào trường Nguyễn Trường Tộ cũng có tổ chức họp thường niên vào ngày 1/1, lúc đó năm 2010, Ánh rủ tôi cùng đi. Ngày họp mặt tôi gặp gỡ bạn học cùng thời đệ thất… vui ơi là vui như thời đi học vì sau 30 năm tôi mới có dịp gặp lại các bạn… ngoài bạn cùng lớp, còn nhiều các bạn học sau mình và các anh chị hoc lớp trên…Trong Ban Tổ Chức (BTC) tôi biết được anh Nguyễn Văn Sáu, em Nguyễn Thị Tuyết Sương, tôi nhớ  em Sương lúc đó rất là xông xáo, năng nổ, tổ chức buổi họp thật chu đáo từ khâu gởi thư mời đến từng người, đến khâu tiếp đón, rồi giao lưu. . . Buổi tiệc ăn ngon miệng, em thật giỏi và phải khen em tổ chức buổi hop mặt thành công tốt đẹp…lưu lại trong tôi nhiều kỷ niệm.

Phi Rom- Phủ Hiền- Tuyết Sương-  ?

   Tôi nhớ  trong một buổi họp Tất niên của trang TPH-Vinhlong.com tại Coffee Yo Lo đường Phạm Thái Bường, Phường 4,  Tuyết Sương biết tôi có mặt ngày đó nên em điện cho tôi ” Chị PR ơi! Chị còn ở đó không? em muốn gặp chị” ôi thật cảm động vô cùng, cho dù buổi họp sắp tàn đang chuẩn bị ra về, tôi cũng ở lại để gặp em. Từ buổi gặp gỡ đó tình cảm em và tôi càng gần nhau hơn, và trong buổi tổ chức nào của trang TPH em cũng tham gia, là thành viên thân hữu đắc lực của trang nhà,.Không phải chỉ có em thôi mà phu quân của em là nhà báo Dương Thu  cùng đồng hành, còn chụp cho anh chị nhiều hình ảnh thật đẹp.

Sau thời gian dịch Covid bùng phát , tôi về quê Long Xuyên mất liên lạc với em,  chỉ thỉnh thoảng thấy hình em trên Facebook, Năm nay, tôi và bạn Ánh chờ tin ngày họp mặt NTT mà bặt tăm, giờ đây nhận hung tin em đã ra đi vĩnh viễn… Tiếc thương một người em dịu hiền, đầy nhiệt huyết cống hiến bao nhiêu việc tốt cho xã hội ,là cô giáo dạy giỏi, là cựu học sinh tổ chức buổi họp mặt chu đáo tươm tất là niềm hạnh phúc cho mọi người …

Cầu nguyện hương linh em sớm yên nghỉ…

PHI ROM

h2 Tuyết Sương và Dương Thu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác