HIỆN TƯỢNG…

Ngày đăng: 18/07/2025 03:46:25 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Có một số vị hỏi tôi có nhận xét gì về hiện tượng nhà sư Thích Minh Tuệ?  – Dễ thôi! Tôi không cần biết ngài ấy có là tu sĩ Phật giáo hay không và chẳng lăn tăn gì về cái lỏi nồi cơm điện thay cho bình bát khất thực truyền thống cũng như lý lịch của ngài. Đơn giản: Tôi khâm phục bởi những điều có thực: ăn một buổi, đi bộ suốt khi có thể và ngủ ngồi ở những vùng đất hoang vu. Vì sao nể phục? Vì tôi không làm được! Vì hành động của Ngài ấy không hại mình, hại người.

Tôi không quan tâm những vị khác trong đoàn theo ngài bởi họ không quyết định được con đường tự tu tập của ngài ấy.

Câu hỏi tiếp- Vì sao có người hoan hô đến cuồng tín, xem ngài như Phật sống và sau đó lại đã đảo, tẩy chay, buông lời lẽ xúc phạm, chửi bới, căm hận?

Để giải câu hỏi này- Thử đặt vấn đề- Có phải ngài ấy thực hiện hạnh tu là để cho chúng ta hoan hô, đã đảo? Chắc chắn là không! Chúng ta hoan hô vì cái gì? Vì thuận ý ta? Chúng ta đã đảo vì cái gì? Vì nghịch ý ta? Vì chúng ta vốn đã tự cho mình cái quyền phong, tôn xưng Ngài thành Phật? Vì chúng ta vốn khinh rẻ kẻ ăn ở mất vệ sinh? V.v và v.v… Nghĩa là- chúng ta đã áp đặt lên Ngài, là chúng ta không phải là người quan sát như vốn phải làm mà là “người phán xét”. Hình như ta quên đi ta là ai và cái Ngã mạn dâng cao. Chúng ta đã bị cuốn theo những thông tin có thể không từ chính kiến. Ngài ấy có thể sai vì thực ra Thích Minh Tuệ vẫn chỉ là người, đang trên bước đường tu tập, cải sửa.

Tôi từng thấy, từng nghe nhiều người mơ gặp ngài đến mất ăn mất ngủ. Họ thuộc lòng tên từng người trong đoàn, học vị, chức vụ.. cứ y như có bằng tiến sĩ, có quân hàm cao.. tùng theo là nhứt định đạt quả vị. Họ quên, ấy chỉ là tiểu tiết.. được “ mắm muối” nhằm mục đích đề ra. Và sau đó, cũng chính họ.. thất vọng đến cùng cực. Họ không ngại buông lời trách oán và dần đến mạt sát!

Ngài ấy vốn không là Phật như họ ban cho và ngài ấy như quỷ dữ vốn như họ nghĩ. Mình tự leo cao trong huyễn hoặc và té đau thôi. Đau điếng!

Hồng Băng

      Quan trọng, là Phật hay không, không phải thực hành đường tu theo ý mình. Chẳng lẽ mình là Thầy Phật!

Vì Thích Minh Tuệ, ông ấy tu- không quan tâm đến lời khen, tiếng chê của các Thầy Đời. Chúng ta có thể phản ứng để lên “thiên đường giả” và chúng ta oán hận sôi sục để tự nhốt mình trong ngục dữ của sân hận thật!

Ngài ấy có thực hiện đúng hạnh tu không? Có va vấp gì không? Và mình có hành được như ngài ấy không nếu mình là tín đồ Phật?

Mình làm chưa được, dù thích thì dõi theo với tâm an lạc. Chỉ vậy, là đủ để lợi lạc, bình yên.

Thích Minh Tuệ thành bại không do mình, những người ngoại cuộc. Nhớ vậy. Xin làm người quan sát. Dừng lại lối hành xử của Thầy Đời: vị Thầy nói gì cũng được mà làm thì không!

Tin tôi đi, người quan sát, sướng lắm… Hãy quan sát tâm mình và thấy được cái giả tạo trùng trùng…

HỒNG BĂNG

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác