ĐỌC KÝ ỨC BÃO CỦA LƯƠNG DUY CƯỜNG

Ngày đăng: 14/07/2025 08:23:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Viết về quê nhà. Kỷ niệm quê nhà. Viết một cách chân thật, không màu mè hoa lá cành, không cần phải uốn éo làm văn, từ trong lòng cảm xúc thế nào viết thế ấy. Sở dĩ sự chân thành ấy lôi cuốn bởi chi tiết của từng kỷ niệm mà tác giả trải qua đã hấp dẫn người đọc. Tập bút ký “Ký ức bão” (NXB Hội Nhà văn – 2025) của nhà văn, nhà báo Luong Duy Cuong là một trong những quyển sách như thế. Trong đó có nhiều chi tiết đắc giá. Trưa nay đọc nhẩn nha, tìm gặp nhiều điều thú vị. Thí dụ anh cho rằng những năm 1980-1985, cuộc “ly hương”, đi kinh tế mới của bà con Quảng Bình vào Tây Nguyên, một số Bình Thuận (cũ), Bù Đốp (Sông Bé) là do né tránh bão chồng lũ. Thử hỏi dằng dặc khúc ruột miền Trung của vùng đất Ngũ Quảng năm nào lại không có lũ lụt? Tại sao lại diễn ra cuộc “ly hương rầm rộ” với người Quảng Bình? Do tính cách con người hay do bão lũ tại vùng đất này khốc liệt, kinh hoàng hơn cả? Âu cũng là điều đáng suy ngẫm thêm.

Và, thật bất ngờ với tất cả sự ngạc nhiên là tôi còn tìm ra được viên ngọc quý trong lời ăn tiếng nói của người Quảng Bình:

Bắt tay quân tử mà phải thử vài lời

Ai đào sông cho cá lội, ai chống trời cho chim bay”.

Thêm một lần nữa Lương Duy Cường đã góp phần xác tín rằng, những trang viết chân thực về quê nhà bao giờ cũng chạm đến tình cảm của người khác dù họ không chôn nhau cắt rốn ở nơi đó.

LÊ MINH QUỐC

 

Lương Duy Cường

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác