GẶP NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐẸP TRAI NHẤT VN
Danh hiệu này không biết từ đâu mà nhà văn Lê Minh Quốc có. Tôi không tiện hỏi, mà thôi danh hiệu này đã xuất hiện trên facebook từ nhiều năm nay rồi, không ai khiếu nại thì coi như xã hội chấp nhận, không hồi tố. Sáng nay, người đàn ông đẹp trai ấy hẹn tôi đến quán Ông Bầu đường Thích Quảng Đức kế nhà anh để uống cà phê . Lý do mà tôi gặp anh: cùng thích nhà văn Sơn Nam, mà ông già Nam bộ này thời sinh tiền tôi có dịp gần gủi nhiều. Cái ngoại hình đẹp trai nhất của anh thì tui chưa nhìn nhận chứ cách giao thiệp với bạn bè thì tui công nhận anh là người đàn ông chơi đẹp. Thử hỏi lần đầu gặp bạn mời cà phê, nói chuyện quá giờ, mời cơm trưa, tặng cho hai quyển sách lại còn gửi tiền taxi đưa về , lý do là nhà anh Già xa quá chịu khó lặn lội xuống đây. Tôi nghĩ, nếu tôi là quan chức, hay tôi là giám khảo cuộc thi Nam Vương thì việc ưu ái của anh có ý đồ, đàng này tôi là người bình thường, trong khi anh là nhà báo tầm cở ở Hòn Ngọc Viễn Đông, là Hội viên Hội nhà Văn Việt Nam. Nhìn vào lượng sách mà anh xuất bản có hơn chục cuốn, riêng NXB Kim Đồng có 7 cuốn, đối xử với tôi anh là người đàn ông chơi đẹp quá. Nói thêm: Hai quyển sách tặng: 1/ Chiến tướng Tôn Thất Thuyết. 2/ trường ca Sài Gòn- Ẩn ngọc phương Nam. Với tập trường ca này, tôi đọc nhanh 10 trang lời tựa nói về tinh cách Người Sài Gòn thiệt là đã. Phải chăng anh là người Đà Nẵng chơi đúng điệu người Sài Gòn ?
LUONG MINH
h2
h3