CHÙM THƠ NGÃ DU TỬ
Anh tên thật là PHẠM NGỌC DŨ, Sinh ngày 10- 9- 1957, Tại Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Năm 1993, Nhà văn hóa Quận Bình Thạnh TP HCM có tổ chức đêm thơ Ngã Du Tử với chủ đề MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG. Tác giả vừa gửi chum thơ của mình đến trang nhà, xin giới thiệu cùng anh chị em (LM)
PHƯƠNG NAM
Ơi phương Nam nắng, gió lộng hiền hòa
Có lẽ yêu người nên mãi thiết tha
Muôn đời: Sông êm ả chảy chan hòa
Như trầm tích cùng nỗi lòng chung thủy
Cuộc sống muôn màu ngàn lần ý vị
Mưa nắng hai mùa dung từng bước chân đi
Đời bão giông lắm những cánh thiên di
Về an trú bình an lời hò hẹn
May trụ giữa Sài Gòn rực nắng
Trời trong xanh, mây trắng cũng dậy thì
Tiếp mùa vui ta dìu bước em đi
Theo nhịp bước tình non sông cùng phố
Bạn bè tha hương lâu lâu tri ngộ
Phút hàn huyên rộn rã nhánh đường về
Ta yêu Sài Gòn bởi lãng mạn đam mê
Đừng hờ hững, chiều sắp về ngang ngõ
Đêm đã khuya màu mắt xưa còn đó
Ngôn ngữ thơ còn mộng. Gõ phím tình
Ngôi chùa bên âm vang tiếng trang kinh
Chợt bừng dậy niềm tin vào chân lý./.
CUNG NGÀ XƯA
Này em hởi cung ngà còn vang vọng
Những âm thanh quá khứ có ươm chồi
Không mặc cả cùng tháng năm dĩ vãng
Mùa tương lai tươi lại cuộc đời ơi
Nghe tiếng gọi bên kia bờ sông nhớ
Ai vô tình thả nốt nhạc tình rơi
Có tha thiết hay bâng khuâng từ đó
Tôi thương người thảng thốt một dòng trôi
Cung ngà thắp cho đời thêm son phấn
Hoàng hôn còn ôm ấp dáng bình minh
Nghe trần thế bao chuyện tình chưa kể
Lòng lắng nghe ký ức gọi đời mình
Và tạ lỗi một thời xuân nông nổi
Đã qua rồi miền nhớ thuở còn xanh
Một lần đến biết bao điều chiêm nghiệm
Cung ngà xưa về đậu mảnh đất lành.
DỘI LẠI TIẾNG CƯỜI
Đêm thao thức gọi em về suy gẫm
Quê hương ơi tha thiết đậu tay người
Đâu phải sống là áo cơm no đủ
Cuộc đời còn ăm ắp những lời ru
Cha nhân từ cấy vào hồn nhân nghĩa
Mẹ thảo thơm gieo từng hạt yêu thương
Nên quý lắm nụ cười và hy vọng
Để mai sau ca hát chuyện thế thường
Nầy em ạ đừng buồn nghe em nhé
Suối trần gian vẫn mãi chảy xa nguồn
Bởi nhớ biển muôn trùng xa thăm thẳm
Vẫn đùa vui với nắng gió mưa tuôn
Thương em lắm nên cả đời mài miệt
Vẫn bên nhau khi sông cạn núi mòn
Ta đã đi suốt hành trình sương gió
Nghe tiếng cười dội lại tấm lòng son
NHƯ NHIÊN
Hỏi sông từ đâu đến?
-Dòng nước lành trôi xuôi
Hỏi trăng từ đâu tới?
-Vầng trăng sáng giữa trời
Em từ bi thị hiện
Sáng trong lòng thi ca
Em: – Vô chung vô thỉ
Theo dòng đời ngân nga
Thơm lừng hương đạo hạnh
Bên đời mãi hoan ca
Mùa vui nào kịp dậy
Hòa vào cùng loang xa
Đất trời màu xanh ngát
Lòng người nhịp thiết tha
Bao năm rời quê quán
Lòng biêng biếc thềm nhà
Thả tâm mình thật lỏng
Đón nhận những bình yên
Có thể là sóng gió
Chẳng nôn nao lụy phiền
Áo người mới rồi cũ
Mặt người trẻ rồi khô
Lững thững chiều trước cửa
Song song với sông hồ
Thời nào sông cũng chảy
Thời nào ngày cũng trôi
…
Bất ngờ chim cu gáy
Đậu trên cửa xuân thì
Tiếng chim ừ, rất lạ
Dội vào tờ tân thi
Đi tìm tôi năm tháng
Mệt lã giữa trần ai
quanh đây con bóng ngã
Đỗ xuống tôi thật dài
NGÃ DU TỬ
=====================================================
Tác phẩm đã xuất bản:
- DÒNG SÔNG QUÊ (Thơ) NXB Văn Nghệ TP HCM 2004
- MẮT THÁNG GIÊNG (Thơ) NXB Thanh Niên 2011 (In chung với Đỗ Hướng)
- Trường ca lục bát:
CHƠI GIỮA THƯỜNG HẰNG NXB Hội nhà văn TPHCM 2017
Đã giới thiệu ra mắt tại phòng trà HƯƠNG CÁT tại số 52 Trần Bình Trọng, Q.Bình Thạnh,
TP HCM và tại phòng trà THỀM XƯA số 73 Lê Đại hành, TP Quảng Ngãi.
- Trường ca lục bát: SÓNG THỊ THÀNH VÀ EM. NXB HNV 2021
- Tập truyện ngắn & ký: GIÓ BÊN TRIỀN SÔNG VẪN THỔI NXB HNV 2023
- Thi phẩm VÀNG GEO TÂM THỨC NXB THUẬN HÓA 2024
- 7. Thi phẩm HẠNH NGỘ, in chung 10 tác giả NXB Thanh Niên 2011
- 8. Thi phẩm CÒN LẠI DẤU YÊU, in chung 7 tác giả NXB Hội nhà văn 2015
- 9. Thơ phổ nhạc: Đã được các nhạc sĩ Hội Nhạc Sĩ TPHCM phổ nhạc Châu Kỳ, Sông Trà, Hoàng Châu, Hồ Ngọc Minh, Phạm Đăng Khương, Ngọc Tài, Kiều Tấn Minh…
- 10. Có thơ in chung trên hơn 100 các tuyển tập Thơ trong và ngoài nước
- 11. Có thơ văn in trên các báo, tạp chí toàn quốc và các trang web trong và ngoài nước