THƯƠNG TIẾC NHÀ VĂN NGUYỄN HÒA

Ngày đăng: 3/05/2025 08:14:07 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tối hôm qua 2/5/2025 , cháu Nhã con gái nhà văn Nguyễn Hòa báo tin anh đã mất.

Tôi gặp anh và thân tình trên 15 năm khi anh sáng lập và điều hành vanchuongviet.org năm 2004, thì năm 2007 tôi mới là cộng tác viên.

Năm 2009 anh ra Nha Trang, anh đang chỉ đạo công trình biệt thự anh thiết kế và thi công tại An Viên (ảnh) tôi mới biết anh là kiến trúc sư. Trước đây tôi nhầm anh là nhà văn, nhà báo Nguyễn Hòa. Anh nói, để khỏi nhầm trang email anh là [email protected] tức Nguyễn Hòa (vcv là Văn chương Việt) khi gửi bài cộng tác.

Sau này đã quen thân, tôi dành cho anh một phòng trong căn nhà chật chội để thỉnh thoảng anh từ Sài Gòn ra Nha Trang và bạn bè từ đó gặp nhau trong “tự do”.

Anh bị tai biến năm 2012, từ đó đến nay (2025), Văn Chương Việt vẫn tồn tại và phát triển bởi những người thân và bạn bè anh và anh vẫn làm chủ biên.

Khi tôi viết những dòng này thì trang đã có 127.536.025 lượt người đọc, 29.201 tác phẩm của 2.770 tác giả.

Cầu mong anh về nước Chúa bình an, Văn Chương Việt và những người thân của anh sẽ không phụ lòng anh nuối nấng và ngày càng phát triển.

TỪ SÂM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác