MỘT NGÀY TRỌN VẸN

Ngày đăng: 20/05/2025 03:33:10 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

“Phật giáo Nguyên thủy, còn được gọi là Theravada, coi Đức Phật Thích Ca như một Bồ Tát hoàn thiện, nhưng tập trung vào việc đạt giải thoát cá nhân thông qua việc tu hành cá nhân, chú trọng đến việc nắm vững bốn Sự Thật Thánh Thể và tuân theo Tám Con Đường. Họ coi mục tiêu chính là giải thoát khỏi chuỗi luân hồi.”

Một duyên lành để tôi gặp gỡ và đến ngôi chùa Phước Thành thờ duy nhất Đức Phật Thích Ca. Cách tu và hành thiền theo Phật Giáo Nguyên Thuỷ.

Xin phép được chia sẻ cùng cả nhà thân yêu một ngày của chúng tôi.

Tôi bước vào ngôi chùa, cảm nhận đầu tiên là sự thanh tịnh an yên.( Chùa chỉ thắp tâm hương, không tụng kinh cầu an hay cầu siêu)

Đoàn chúng tôi được tiếp đón bằng sự ấm áp và chu đáo.

Chúng tôi tất cả 9 người, được bố trí 5 phòng nghỉ. Trong phòng đơn giản nhưng tiện nghi, gối mền sạch tinh tươm – (chỉ không có tủ lạnh và tivi).

Mỗi ngày chúng tôi được chùa cho ăn sáng và bữa ăn trưa, ăn tối. Các món ăn thể hiện được sự tinh tế nhẹ nhàng. Tất cả việc ăn ở Chùa tài trợ hết và không hề có tính chi phí nào.

Mỗi ngày có hai buổi ngồi thiền 30 phút – là 6h sáng và 8h tối. Còn lại các Phật tử tự do sống trong chính niệm riêng của cá nhân.

Ở đây, ta sẽ được trở về với chính mình.

Ở đây, ta không bị buộc cột bởi sự bon chen hơn thua của cuộc sống. Ta sẽ có thời gian suy nghĩ lại chuyện đã qua, ta sẽ thấy được sự sai sót không hoàn mỹ của chính mình để ta xin lỗi, sám hối và tu sửa. Từ đó ta sẽ tốt hơn trong hiện tại và tương lai.

Tôi yêu nhất buổi sáng nơi đây. Bình minh lên thật chậm sau những kẽ lá xanh mướt và tiếng chim hót líu lo như khúc nhạc chào ngày mới. Một ngày mới bắt đầu ở nơi đây thật đẹp, thật yên bình.

Ở nơi đây, tôi thấy lòng mình được mở ra để đón nhận sự rộng rãi khoan dung từ ngọn gió mơn mang nhẹ nhàng và những tia nắng đầu tiên ấm áp. Một cảm nhận giữa tôi và thiên nhiên hòa vào nhau không có khoảng cách. Và như Vũ Trụ đang dang tay ôm lấy tôi, che chở tôi. Tôi thấy mình đang sống và thở trong an yên, tuyệt diệu.

Chúng tôi chỉ ở một ngày vì ai cũng bận rộn.

Ra về với sự luyến tiếc và lòng đầy biết ơn.

Biết ơn người đã xây dựng, tổ chức và tạo cơ hội cho những ai muốn tìm về chính mình để tu sửa, được sống trong chính niệm.

Biết ơn em Điệp đã luôn hổ trợ đoàn thật chu đáo. Cảm ơn những buổi ăn chan đầy sự ân cần và quan tâm.

Biết ơn những khoảnh khắc quỳ dưới chân Phật Thích Ca lòng tràn đầy hoan hỉ đón nhận phúc lành.

Tôi biết ơn. Tôi biết ơn.

KHÚC THỤY DU

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác