LỄ KHAI THỊ NGÔI CHỢ TRĂM NĂM
Tờ Nông Cổ Mín Đàm số ra ngày 1er Février 1917, nơi trang 4 có đăng “Lễ khai thị chợ thành phố quận GOCONG” với các cuộc chơi lễ:
Ngày thứ nhứt 3 Février 1917: 10 giờ rưỡi rước mầng quan nguyên soái. 15 giờ lễ khai thị [cai tổng Hòa Lạc Hạ đọc bài chúc]. Đấu xảo tài vật.
16 giờ chưng cộ xe, vải bông. 18 giờ đốt đèn. 20 giờ cộ đèn [lính và học trò]. 21 giờ thủy lục, chợ hôm. 22 giờ ra thai.
Ngày thứ hai 4 Février 1917: 8 giờ đua xe máy đạp, 9 giờ rưỡi đua ghe, 14 giờ rưỡi đua ngựa, 16 giờ rưỡi đấu cầu và thí võ, 18 giờ đốt đèn, 20 giờ cộ đèn, 21 giờ đốt pháo bông, chợ hôm. 22 giờ hát tuồng Langsa.
Ngày thứ ba 5 Février 1917: 7 giờ đấu xảo đồ thổ sản ăn thưởng. Hát bội Annam và Triều Châu 3 bữa, có nhạc tài tử mỗi buổi chiều.
Úi giời, chỉ là lễ khai thị thôi mà hồi đó mấy ổng tổ chức quành tráng lệ quá xá cỡ. Nhưng mà, coi lại thì ngôi chợ này cũng hơn trăm tuổi rồi còn gì. Lớn tuổi thiệt. Xưa thiệt là xưa. Nhưng xưa thì kệ xưa. Xưa cỡ nào thì kỳ này cũng… tuột xuống chợ phường thôi. Đâu còn được gọi là “chợ thành phố” nữa! Hic hic…
HOÀNG PHƯƠNG (sưu tầm)
ảnh mới của Hoàng Phương
H2
h3