KỶ NIỆM CHUYẾN ĐI ÚC (PHẦN 1)

Ngày đăng: 9/04/2025 02:13:38 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Gần cuối năm 2024 , theo lời rủ rê của vợ chồng Điệp – Thuỷ , hai đứa Việt và Mk Loan làm thủ tục xin visa đi Úc . Hồ sơ đơn giản, không cần phỏng vấn, nhưng sau khi lăn tay phải hơn tháng rưởi mới có kết quả . Có visa rồi mới bắt đầu săn lùng vé máy bay giá rẻ . Kế hoạch là đi là 5 bạn mua vé cùng ngày cùng chuyến bay (đáng lý 6 bạn nhưng một bạn mới đi về nên rất muốn mà ko thể đi nữa !) Do KD đi thời gian ở lại nhiều hơn 4 bạn còn lại nên nếu đi cùng ngày thì đến gần cuối tháng mới đi được và giá vé hơi cao trong khi bọn mình đang nôn nóng !

Lúc đầu nhóm hơi buồn vì con gái KD đã book vé cho mẹ vào ngày 24 /3 mà nhóm bạn của mẹ lại đi khác ngày, may sao KD đổi vé được, đi trước hơn tuần , qua đón bọn mình .

Sau 8 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, bốn người mình được vợ chồng con gái của Điệp – Thuỷ đem 2 xe đón về nhà ở Bankstown , khu vực có đông người Việt . Cháu rất chu đáo , đã chuẩn bị cho mọi người 4 thẻ Opal để Tap khi đi bất cứ tàu xe nào ở Sydney và các sim điện thoại 4G .

Đến Sydney buổi trưa, ngay chiều hôm đó nhóm 4 ngừơi 3 nữ 1 nam đã đi tìm hiểu khu vực xung quanh gần nhà . Ngày thứ hai tham quan các khu phố ở Bankstown . Ngày thứ ba tham quan Cabramatta , khu người Việt lớn nhất ở Sydney . Cuộc sống của người Việt ở đây cũng giống quê nhà , cũng có cà phê vĩa hè , cũng có chợ chồm hổm dọc đường bán những rau cải VN như rau muống , rau lang , khoai lang , đậu bắp …, cũng có bàn cờ tướng , đổ xí ngầu ăn tiền của các ông rỗi nghề . Anh Thuỷ do đã nhiều lần qua Úc nên rành rẽ việc xem bản đồ để biết từ nhà đi tới điểm tham quan nào thì sẽ bắt đầu từ xe buýt số mấy đến đâu sẽ đổi qua xe lửa, Metro ở platform nào, hay light rail số mấy trên đừơng nào …do vậy nhóm dùng phương tiện công cộng rất thường xuyên và rất vui . Hướng dẫn viên Thuỷ là số 1 . Ngày thứ 4 , tham quan khu China Town cũng bằng phương tiện công cộng .

 Ngày thứ 5 , qua nhà con của KD . Đầu tiên đi xe buýt 0đ từ Bankstown đến Sydenham ( sở dĩ 0đ vì đang làm Metro nên xe lửa trên đoạn nầy ngưng hoạt động thay thế bằng xe buýt và ko thu tiền ). Từ đây chuyển qua metro . Khi Tap on để qua cỗng vào metro , Thuỷ – Điệp đi trước , Việt – MK Loan đi sau chưa Tap được vì khách giờ đó rất đông thì 2 người kia đã chui vào Metro mất rồi ! lớ ngớ thì anh Thuỷ gọi điện ra bảo đi metro kế tiếp , hỏi thăm anh Tây và bảo vệ mới lên đúng metro ( may mà tiếng Anh mình lõm bõm , lúc cần cũng xài được !), đến trạm Cherrybrook xuống thấy Điệp – Thuỷ , KD đứng đón , hú hồn ! Nhóm ngủ nhà con của KD một đêm được đón tiếp nồng hậu , chiêu đãi nhiều món ngon !

(còn tiếp)

NGUYỄN THỊ VIỆT

H3

h4

h5

h6

h7

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác