THÚ VUI SƯU TẦM
Trong cuộc sống, mỗi người đều chọn cho mình một thú vui để thư giãn. Sưu tầm/sưu tập cũng là một thú vui như thế. Nhưng có lẽ, hơn thế, bởi vì qua đó, người sưu tập còn có thể tự học được nhiều điều mà đôi khi ở trường lớp chưa/ không đề cập đến. Và nhất là, được giao lưu, học hỏi từ những người thầy, các vị tiền bối, người bạn, đồng môn, đồng “nghiện” trong thú chơi này. Thiết nghĩ, đó cũng là niềm vui, hạnh phúc của người sưu tập. Đành rằng nghề chơi nào “cũng lắm công phu” nhưng quả thật, nó cũng mang lại nhiều điều bất ngờ, thú vị.
Những vật để ta nghiền ngẫm, thường là những món đồ xưa cũ kỹ, hoài niệm. Một phong thư, một cuốn sách, một chiếc tem, một bình trà, một lọ sứ,.. là những vật an tĩnh, tình sâu, phong nhã, lặng lẽ đi qua những tuổi hoa..
Tất cả sở thích đều mang đến niềm vui, nhưng yếu tố chung trong việc sưu tập thường là niềm đam mê, sâu lắng, bởi nó chiếm hết thời gian, tâm trí. Việc chia sẻ đam mê, sẽ kết nối được nhiều duyên lành, kỳ ngộ.
Xin chân thành cám ơn thầy Tran Anh Khoi và quý bạn ưu tú ở lớp học Nextcellence đã tạo điều kiện tốt đẹp, để mình được giao lưu, chia sẻ chủ đề “Thú vui sưu tầm” trong không khí thân tình và ấm áp và nhiều niềm vui.
NGUYỄN HIẾU TÍN
H2
H3 TRẦN aNH KHÔI TẶNG SÁCH CHO DIỄN GIẢ
H4