MỘT NGÀY CHẠY SHOWS Ở LUANG PRABANG
Viết về một ngày quyết liệt chạy shows tham quan ở Luang Prabang . Như một cuộn film quay lại những gì đã trải .
THAM DỰ LỄ CÚNG DƯỜNG Ở LUANG PRABANG
Chỉ có ở Luang Prabang mới có cảnh sáng sớm mỗi ngày đoàn 200 nhà sư đi khất thực. Du khách muốn cúng dường cùng phật tử địa phương phải tuân theo nguyên tắc : khăn áo chỉnh chu , vật phẩm bỉ bàng và phong cách cúng dường : cung kính , thành tâm .
Năm giờ sáng bô lão tụi tui lục đục thức dậy , y phục chỉnh tề , phẩm vật đã được tourguides sắm sửa đủ đầy rồi hối hả lên đường đi cúng dường tích phước.
Xứ Lào có câu nói rất hay khuyên người ta sống chậm , là vầy
‘ Muốn nhanh thì phải từ từ
Muốn mà nhanh nữa đi từ hôm qua
Lẹ nhất là chạy mình ta !’
Nhưng mà đi cúng dường thì phải lẹ chớ không được từ từ . Bởi vì quí sư chỉ đi khất thực một vòng trên phố cổ rồi quay về chùa tu tập cho đến sáng sớm hôm sau mới xuất hiện . Bô lão không có cơ hội ngày mai vì chiều nay tụi tui đã goodbye chổ nầy để trở lại Vientian .
VIẾNG CHÙA XIENG THONG
Chùa Xieng Thong , một trong những phật tích cổ nhất của Luang Prabang với những quần thể chùa bốn lá ( mái) , kiến trúc đặc trưng phật giáo Nam Tông , Lào .
Chùa chỉ thờ mỗi Phật Thích Ca nên không có nhiều tượng phật dựng trên sân chùa , và trong chánh điện chỉ có tượng phật Thích Ca . Chùa Lào không có nhà bếp vì sư được cúng dường mỗi sáng sớm trên lộ trình khất thực . Có chi sư dùng nấy không phân biệt mặn chay , sư Lào ăn mặn là chuyện bình thường.
Sáng sớm thăm chùa , ai lễ phật thì lễ , ai đi vòng quanh để chiê m ngưỡng phật tích thì đi
Xứ sở Lào Phật giáo là quốc giáo là Phật giáo , con dân đều là phật tử thuần thành . Phật Dịch ở đây tùy nguyện , tùy tậm , không nhất thiết ba năm nghĩa vụ . Nhà nào có con trai đi tu dù ngắn hạn hay dài hạn cũng là phước báu , là niềm hãnh diện của gia đình . Có điều việc đi tu chỉ dành cho nam giới , còn nữ giới không được đi tu.
Trước khi vô chùa mọi người đã dọn mình nghiêm túc thân tâm nên ai cũng mặc áo có tay , mặc quần có ống .
ĐI CHƠI THÁC KUANG SI
Thác nào cũng là thác
Tắm thác nào cũng mát
Chơi thác nào cũng là du hí
Ta Kang Si hay là thác Đam Ri , hay là Pa Sĩ ( Măng Đen )
Thác nước mình , thác nước bạn có khác chi
Cũng đi hết nổi , cũng trèo lên tuột xuống
Cũng luống cuống chân già , cũng bước thấp bước cao
Trẻ đi mau , già đi chậm , nước đổ ào ào
Hồ chứa nước trong xanh vừa đi vừa mơ nhìn….. tiên tắm
Chỉ thấy lắm tục phàm du khách thoải mái gặm tình yêu
Nên , biết …điều nhìn chổ khác vì gặp đá đâu kêu !
Ngày vui đâu có bao nhiêu
Quay qua ngó lại buổi chiều sắp buông
NGUYỄN NGOC HẠNH
H3