ĐỌC “QUÀ TẾT”-XUÂN ẤT TỴ
Nhận “Quà Tết”hôm trước tết do anh Phạm Hiền đi Sài Gòn đem về, nay mới đọc xong nhờ nghỉ những ngày đầu năm. Về hình thức thì không thể chê được bởi nó đẹp hơn các ấn phẩm trước đây của tongphuochiep, in màu hết, điểm đầu tiên trang bìa đã đánh vào mắt tôi một bức tranh vẽ thật tuyệt vời, sống động, màu sắc trang nhã làm tăng thêm cái đẹp quyển sách của họa sĩ Tín Đức cựu hoc sinh NK 72 của trường.
Về nội dung thì không dám nói hay nhứt, không khéo mang tiếng mèo khen mèo...nhưng phải nói là sách quí, làm tôi nhớ tới anh Phạm Hiền thân hữu của trang nhà, anh chị thường xuyên dự buổi hội họp cùng anh chị em CHS trường Tống ở Vĩnh Long, anh hay khen trang TPH-VL có những cây bút viết thật hay làm tôi cũng hãnh diện và vui lây.
Sách quí bởi những người viết trong đây điều là bạn mình, những người quen biết bấy lâu nay viết trên trang nhà như anh Phong Tâm, Hồng Băng, My Nguyễn, Như Thường , Yên Dạ Thảo, Phan Lương, Trần Mai Ngân, Ngọc Hải, Nguyệt Hồng, Ngọc Hạnh… Những nhà văn thường xuyên xuất hiện trên trang Web như Vương Hoài Uyên, Hồ Tịnh Tâm, Bùi Hoàng Linh. Anh Zulu DC có 2 bài thơ đầy vẽ tết là ” Lì xì” và “Vĩnh Long” mà tôi đọc thấy vui vui vì mình cũng thích lì xì và được muốn được lì xì dù tuổi đã là bà lão trên 70… Rồi bài “Nhớ mãi Tết xưa” của tác giả Lê Dung Châu, hỏi Lương Minh ai vậy (?) thì ra đó là Thu Vàng, một cây bút quen thuộc của trang nhà ở Hoa Kỳ, không hiểu sao lại đổi tên, đọc bài mà bùi ngùi gợi nhớ mãi những ngày tết xưa gia đình đoàn tụ, mâm cơm cúng ông bà ngày tết cũng những món không thay đổi, nhớ nồi xào bần nó ngon làm sao!
Nói như Phạm Thu Thảo đọc Quà Tết làm cho người đọc thêm nhớ tết, nhớ thời còn trẻ; bài nào cũng mang hương vị tết ở quê. Tôi cũng có tham gia một bài “Mười năm đón tết xứ người” do chủ chợ gợi ý, nhờ vậy mà có bài không đụng hàng. Bài “Thành phố đầu tiên” của cô Trầm Hương Ptt, giúp cho người trong nước biết cuộc sống khó khăn của Việt kiều mới sống nơi xứ người, nhất là tình đồng hương.
Đọc “Quà Tết” thấy sự tiến bộ của các cây viết trong trường, tiến lần đến chuyên nghiệp, không dám tự hào nhưng nghĩ tới lời của anh Đào Dũng Tiến thì tongphuochiep-vinhlong.com gần như là bút nhóm ở địa phương, có lẽ do nhiều anh em văn nghệ Vĩnh Long tham gia.
Năm nay, chúng tôi có “Quà tết”, năm tới trang nhà cũng nên tiếp tục để ăn bánh mứt dưa hấu và cũng có món ăn tinh thần cho ba ngày tết.
PHI ROM
Lớp 12A3 (NK 1971)