CHÙM THƠ NGỌC HẢI
KHÚC HÁT MÙA XUÂN
Tôi nhìn thấy chiếc lá màu xanh hồi sinh
Khuôn mặt mọi người lấp lánh màu hạnh phúc
Đâu đây tiếng chim hót vang
Hôm qua thuộc về quá khứ
Tâm hồn trẻ thơ trong tôi miệng cười tươi tắn
Nghĩ về cánh đồng cỏ non tươi
Nghĩ về những hồi chuông thánh đường
Cầu nguyện ngày mây trắng
Nắng ban mai dịu dàng vào từng ô cửa
Ánh sáng trinh nguyên chảy tràn
Ngôn ngữ tình yêu
Ngày mới về,thành phố đầy hoa
Sự sống nhịp nhàng hân hoan
Lan tỏa hương thơm nồng nàn
Ong bướm dập dờn
Nỗi muộn phiền hôm qua nhẹ hẫng theo gió
Tháng giêng xanh
Tiếng chim trở về trong vườn bình yên
Mở ra cánh cửa
Mọi người vui mừng
Câu thơ mật ngọt
Mặt trời nắng ấm
Những đứa trẻ reo vui đến trường
Thoải mái hít thở khí trời
Chào đón mùa xuân
Tôi nghĩ về chiếc lá mùa xanh hồi sinh
Ngày mới bắt đầu…
NGOC HẢI
THÁNG GIÊNG XANH
Tháng giêng xanh, hoa cỏ bỗng tươi hơn
Len lén bước nàng xuân về, có lẽ
Cánh hoa mai nở nụ xòe trươc gió
Em có còn chải tóc trước hiên nhà ?
Em có còn xúng xính áo mùa đông?
Hay má đỏ thẹn thùng, xuân đến sớm
Bên nhà kia tiếng đàn đêm thánh thót
Dòng sông đời xuôi ngược buổi xa quê
Tháng giêng xanh Sóng sánh giọt pha lê
Gió tuổi thơ thổi chúng mình đi muôn hướng
Còn đọng lại khúc đồng dao cổ tích
Bao năm rồi vẫn háo hức chờ xuân
Tháng giêng xanh Hoa cỏ vẫn thêm xanh
NGỌC HẢI