SINH NHẬT VUI HƠN ĐÁM CƯỚI
Chiều 15/12/2024, anh Lương Minh mời cà phê, lý do nhóm TPH lâu ngày không gặp mặt. Đến quán thấy bánh sinh nhật, nhiều người hỏi SN của ai thì được nghe trả lời là SN trang nhà. Nhìn trên bánh thấy 3 chữ Tống Phước Hiệp nên không ai thắc mắc nữa. Trước đây, tôi được biết Trang web TPH-VL thành lập tháng 7, sinh nhật anh LM vào tháng 12 nhưng vài ngày nữa mới tới, chị Lê Thị Hồng Hoa cho biết như vậy.. Mà thôi, SN ai không quan trọng nữa, miễn đông vui là được. Một nhóm mấy chị lo dọn bàn, bắt đĩa, bánh trái, đậu phọng… giống như dọn đám cưới. Trong quán, người lo thức uống, bên ngoài khách phụ chạy bàn mà không ai bực mình. Ăn uống chưa xong là kéo nhau đi chụp hình, người thì trò chuyện vì lâu ngày không gặp. Anh Lương Minh còn có 3 người bạn cùng khoá 71 là Nguyễn Văn Khúc, Tạ Tấn Trên và Lê Thị Hồng Hoa. mấy anh chi gặp lại cũng vui, các khoá còn đông như 76, các khoá khác vẫn có đến chung vui tuy ít người. Tôi thấy họp TPH vui, sao huynh Lương Minh không làm thường xuyên ?
Trần Phụng
Cà phê Ánh Xuân, điểm hop CHS trường Tống
Cùng các anh em văn nghệ trong tỉnh Vĩnh Long
Ban hậu cần chuẩn bị thức ăn rất phong phú
Trần Phụng – BS Đinh Thĩ Ngọc Liên và bạn
h5
h6
h7