NGUYỄN HUY THẮNG ĐI THĂM CỬA HÀNG SÁCH KIM ĐỒNG

Ngày đăng: 8/10/2024 03:39:56 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Vào TP Hồ Chí Minh dự kỷ niệm sinh nhật CLB Người yêu sách Nguyễn Huy Tưởng. Xong việc, mấy anh em rủ nhau đi chơi Vũng Tàu. Sáng nay, 8/10  đến thăm đường sách nổi tiếng của tp.HCM. Gian đầu tiên, đương nhiên là Nhà Sách Kim Đồng. Thật bất ngờ và cảm động, cô cháu Mai coi cửa hàng nhận ngay ra bác Thắng, dù mình đã nghỉ hưu cả chục năm nay. Nhân mọi người chú ý cuốn Cõi Người của nhà văn Trần Chiến viết về cha anh, nhà sử học Trần Huy Liệu, mình cao hứng kể về quá trình ra cuốn sách. Thực tế, mình và em rể mình Trần Đình Nam là hai người đã được tác giả gửi gắm tác phẩm khi còn là bản thảo. (Nam là Trưởng ban Biên tập sách Văn học, còn mình là PGĐ phụ trách nội dung của NXB Kim Đồng.) Có thể nói, hai anh em mình đã không phụ lòng tác giả; mặc dù cuốn sách có những chi tiết khá “nhạy cảm”, bọn mình đã biên tập để cuốn sách được in ra. Sau đó, nhiều nhà xuất bản cũng xin phép tác giả được in tiếp, và giờ đây, NXB Kim Đồng lại tái bản như một ấn phẩm “chính danh” của nhà mình. Bồi hồi với những kỉ niệm cũ mới, mình xin được chia sẻ vài hình ảnh mới chụp trong chuyến đi…

NGUYỄN HUY THẮNG (*)

(*) Con trai của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng,

chú thích ảnh: Nguyễn Huy Thắng- Cô Mai- Phạm Cường (chủ nhiệm CLB Nguời Yêu sách)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác