GẶP TRẦN VỐN Ở BẾN TRE

Ngày đăng: 5/03/2024 09:37:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Ngày đầu tháng 3, tình cờ gặp anh Trần Vốn, CHS lớp 12c (NK70) ở Bến Tre. Ở Tống Phước Hiệp anh học trên tôi một lớp đậu tú tài năm 1970. Nhà anh ở Tam Bình lên Vĩnh Long ở trọ học, năm 1972 anh bị đôn quân dịp mùa hè đỏ lửa , nên chàng SV này đi khóa 3/72 Trường BB Thủ Đức mang chiếc khăn xanh lá cây trước túi. Ra trường không được lâu lại bị thương , giải ngủ  giờ thì chạy xe 3 bánh “tung tăng” trong thành phố Bến Tre. Gặp anh, tôi mừng lắm vì tôi anh có ba cái chung: Đồng Hương, đồng môn và là đồng đội. Trò chuyện nhau chưa được một giờ thì tôi có việc phải ra đi. Anh lấy xe ba bánh đưa tôi đi đến chỗ hẹn trong thành phố. Lần đầu tiên đi xe điện , êm và không hít bụi khói của máy. Anh nói với tôi, đây là kỷ niệm cho ông nhớ đời. Hy vọng còn gặp anh nhiều lần nữa.

LƯƠNG MINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác