Mùng 2 tết của gia đình Nguyễn Tuyết
Bước sang ngày mùng 2, đúng vào ngày thứ bảy cuối tuần, dư âm ngày xuân vẫn chưa hết, nên cả nhà Nguyễn Tuyết hăng hái đi đón tết ở Sanjose, vì nơi đây đang diễn ra hội chợ Đại Nghĩa và Tú Trân hoan nghênh cả hai tay… đến nơi mới thấy ôi thôi không thể nào diễn tả cho hết, cảnh người tấp nập, những gian hàng bày bán tết rất lạ và đẹp mắt, đây là những hình ảnh của gia đình Nguyễn Tuyết đi mua sắm tại hội chợ ở Sanjose.
Ảnh: Nguyễn Tuyết,Tin: PR h1
h2
h3
h4
h5
h6
h7
h8
Hình 5 – Do ghi danh trể, chị NT vuột mất giải của kỳ thi Hoa Hậu nầy. Làm mấy em trong hình mừng quá cở, hèn gì em nào em nấy cười hớn hở. Phải không chị NT?
Nhìn Nguyễn Tuyết trong anh xinh quá Tuyết ơi! cho nt tin của Tuyết đi số dt nt đua cho T rồi chờ đó chúc tết vui , và trọn hạnh phúc T nhé !! NT
Tui thấy hình cô hoa hậu đội vương miệng không đẹp bằng cô đội kết đỏ đeo kính đúng phía trước….