Đi mua sắm ở trung tâm WORLDS & DISNEY.

Ngày đăng: 30/01/2014 09:34:23 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

Trung tâm WORLDS & DISNEY trong Downtown Dísney, thuộc bang Orlando Florida. Theo bà con Việt kiều thì Tết tây và Tết ta, người ta thường rong chơi khu phố Disney. Đây là một khu mua sắm, ăn uống và giải trí nổi tiếng thế giới. Với họ, ngày nào ở đây cũng là ngày Tết. Đêm giao thừa khu nầy chật nức cả trăm ngàn người đến xem pháo bông.Phố Disney vô cửa miễn phí. Chỗ đậu xe rộng rãi và miễn phí. Du khách có thể đậu xe ở đây, đi dạo phố Disney, hoặc đi xe bus miễn phí đi tham quan nhiều nơi khác  trong khu du lịch nổi tiếng này.

        Đặng Huệ

                               h1

                            h2

                         h3

                           h4

                            h5

                                 h6

                            h7

                        h8

                          h9

                  h10

                       h11

                 h12

                               h13

                           h14

                           h15

                            h16

                                   h17

                           h18

                        h19

                            h20

Có 4 bình luận về Đi mua sắm ở trung tâm WORLDS & DISNEY.

  1. PhuongNga nói:

    Chà chà,  tử vi của chị Huệ năm nay đóng ở cung “du lịch” hay sao? Mới hôm nào em  thấy chị đi sắm tết ở chợ Phước Lộc Thọ, nay đã qua tới Worlds Disney rồi.

  2. Hue Dang nói:

     

    2 tuần nay chị đi du lịch 2 – 3 nơi nhiều cảnh đẹp lắm Phương Nga ơi , nhưng tiệm Worlds Disney này ở Downtown  Disney @ Anheim California chứ không phải ở Florida. Để chị nhờ Ông chủ LM sửa lại dùm. Qua Tết ránh rang chị gửi hình cho Phương Nga , Nguyễn Tuyết và các  Anh Chị xem.

  3. Hoàng Hưng nói:

        Năm nay cô 9 hấp bánh tét, Hồng Lợi nói, ngon hơn nấu, không gởi được cho Nguyễn Tuyết. Để bù lại, Nguyễn Tuyết lựa con búp bê nào vừa ý, mua tặng  Nguyễn Tuyết chơi ba ngày Tết. Còn nếu không thích búp bê ở Disney, qua chợ Flea Market của Một Lúa, mua cho Nguyễn Tuyết 2 con.

  4. NGUYEN TUYET nói:

    Thấy đồ chơi dễ thương và thích quá chừng , anh HHg đừng có chọc NT cho mắc công , tuần nào đi chợ trời , hễ thấy có đồ chơi đẹp mà rẻ thí NT cũng mua về cho mấy con dog nó chơi , vì chúng nó bị ngưá răng , cho nó gậm đồ chơi nó thích lắm , bánh tét mà hấp thì tốn ga hay điện lắm , chẳng lẻ nấu củi ư , dám hong! Năm nay , chị Wison cho NT 2 đòn bánh tét để dành ăn Tết ,  NT đem về , ông Q và 2 đưá con mổ bụng bánh tét ăn trước tết luôn , khỏi chờ đợi mắc công , hi hi , mùng 2 đi hội chợ mua kẹo mức mản cầu , , me sấy chanh muối , mức dưà non ,mứt gừng, chuối khô về cúng Tết. hi hi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác