QUÀ XUÂN của Kiều Trinh

Ngày đăng: 4/02/2019 09:33:27 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

QUÀ XUÂN .

Tết lại về .Tôi lại chưa về

Đất trời lồng lộng .Lòng chông chênh

Phồn hoa Tết đến buồn tênh Nhớ !

Ôi sao nhớ! Mình ênh nhớ nhà .!

 

Tảo mộ ông bà , lải mai mấy buổi

Quét chùi nhà cửa sạch tinh tươm

Canh nước khuya bơi xuồng đi chợ Tết

Suốt chục ngày quần quật vẫn cười vui !

 

Anh chị em quây quần bên Ba Má

Quết bánh phồng, tỉa mứt , làm dưa .

Thức đêm giữ lửa canh bánh tét

Cời than nướng bánh hát đu đưa !

 

Nhúng bánh tráng gói thịt heo kho trứng

Bóc mứt dừa tóp tép thưởng thức Xuân .

Bạn bè đến nôn nao ôn chuyện cũ

Cái thuở ngày xưa chọc bạn phá thầy !

 

Học trò về thăm .Ôi sao vui quá

Ngồi quây quần chuyện cũ , mới sẻ chia

Đứa thành đạt giong thuyền ra biển lớn

Đứa gieo neo chèo chống giữa dòng trôi !

 

Tết quê nhà ấm lòng thương quá đổi

Tết quê người sao âm ỉ chơi vơi

Nơi này nhớ ngóng về nơi ấy

Nơi ấy còn ai nhớ nhớ ai ! ?

 

Nhờ gió mang dùm về quê cũ

Chút ít quà Xuân :NỖI NHỚ NHÀ .

 

KIỀU TRINH ( 23 Tết Quý Tỵ 2013 )

( Trích Nhật ký thơ của chị Kiều Trinh )

Có 1 bình luận về QUÀ XUÂN của Kiều Trinh

  1. Bài thơ của chị Kiều Trinh vô cùng cảm động đến nao lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác