VIẾT CHO KHỜ CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Ngày đăng: 10/07/2023 08:52:38 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Khờ là ai? Không biết, chỉ thấy tác giả như nhắn gửi chính mình hồi còn thơ dại ấy. Hỏi, rồi tự trả lời , Buông nhát gừng nhưng thấm đượm tình quê,

VIẾT CHO KHỜ

Triền sông chiều nay cạn gió

Ai dụi câu hò

Ai dúi cánh cò líu ríu qua sông

Ai lùa gió đốt lòng

Ai bủa giăng chim trời mà đợi

Khờ hỡi…

Biết rồi

Sao còn vít vương tơ rối.

.

Ngẩn ngơ chi thì thầm lời của gió

Thương nhớ gì lộc cộc tiếng ngõ khuya

Thì kệ nắng quái trưa

Thì mặc mưa mút mùa

Thì thả nụ yêu quá thì chìm nổi

Để rồi tong tẩy cuộc người

Để rồi xéo xắt miệng đời

Để rồi nụ cười bảy chìm ba trôi chín rối…

Khờ hỡi

Biết rồi

Sao nặng lòng vít vương tơ rối….

Về thôi!

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác