DẶN DÒ của DIÊN NGUYỄN

Ngày đăng: 10/05/2023 08:43:58 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Hôm Lương Minh nằm bệnh viện, Diên Nguyễn xem tin trên mạng, từ nửa vòng trái đất, anh thấy tức cảnh sinh thơ. Bài thơ 6 chữ thật dí dõm, xin đăng lại đây cho bạn bè đọc vui (LM)

 

LM là người tươi rói nhất, mặc đồ thể thao (sơ-mi trắng và quần ka-ki vàng)

DẶN DÒ

Từ rày trở đi, anh đừng đến nghỉ dưỡng ở những khách sạn nhiều sao như vầy.

Loại giường mà…

Từ tổng thống đến thứ dân

Là chủ nhân hay mần mướn

Bậc khanh tướng hay dân đen

Sống vùng ven hay thành phố

Đang làm bố hay độc thân

Là doanh nhân hay thi sĩ

Ở xứ Mỹ hay Bến Tre

Nghề khoẻ re hay nặng nhọc

Đời gai góc hay phẳng lì

Thời tạm suy hay thịnh vượng

Bạc vay mượn hay tháo kho

Giường lò xo hay chõng gỗ

Thà chịu lỗ, quyết không nằm!

DIÊN NGUYỄN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác