SINH NHẬT TRÙ BỊ

Ngày đăng: 19/12/2022 11:20:34 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Cách nay hai hôm, biết SN của tôi ngày 19. Các bạn văn nghệ của tôi định mừng sinh nhật tôi, một cái cớ để gặp mặt cho vui. Tôi không đồng ý thì các thành viên trong BTC nói, ngày 19 ai cũng bận việc gia đình cả, từ nay đến cuối năm công việc lu bu, nam thì bận đêm xem WC, nữ thì chuẩn bị thi hoa hậu, nếu không gặp mặt được thì dời lại năm sau. Tôi hoảng quá, nín thinh.

Sáng ngày 17. Đoàn Thị Phú Yên mang bánh kem từ Thủ Dầu Một xuống Hóc Môn, anh DCL thì mang đồ ăn từ quận 7 sang, ông họa sĩ cũng mang nước Nho đến để chung vui, còn tôi thì mang vài viên xí muội bỏ vô ly cho dịu phần của gụ.

Gặp nhau tán gẫu bàn chuyện sinh nhật sớm, cái vụ này lịch sử ghi chính xác là 70 năm trước bà mụ mổ bắt con ra trước hai ngày. Nếu không phải thì tục sinh nhật bây giờ cải tiến thêm: Có Buổi sinh nhật trù bị(trước SN) . Thôi dù có SN chính thức hay không, tôi cũng cám ơn tất cả bạn bè có lòng nghĩ đến mà tạo niềm vui cho tôi ngày hôm đó.

LƯƠNG MINH,

ẢNH ĐẶNG CHÂU LONG

h2

h3

h4Văn Danh- Đình An (dứng) Nguyễn Quang- Luong Minh- Đặng Châu Long

h5

h6

h7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác