ANH CÓ NHÌN THẤY GIÓ ? của Phạm Đức Mạnh

Ngày đăng: 22/06/2022 08:46:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Bài thơ 5 chữ của Phạm Đức Manh vừa đưa lên facebook, trong vòng ba giờ có hơn trăm phản hồi. Mọi người đều nhận xét đây là bài thơ ngọt ngào và lãng mạn. Nhiều người ngạc nhiên càng về sau, sức sáng tạo của anh càng dử dội, nhất là sau đợt dịch bệnh vừa qua. LM
ANH CÓ NHÌN THẤY GIÓ?
Anh có nhìn thấy gió
Theo ghẹo em giữa trời
Em ráng không bực tức
Mắt hoa lệ buồn rơi ?
***
Anh có nhìn thấy gió
Vo vò rối tóc em
Hù em màu dông tố
Nhuộm xám trời mây đen?
***
Anh có nhìn thấy gió
Giả bộ khóc lại cười
Vén lệch tà áo mỏng
Liếc em chốn đông người?
***
Em muốn rời xa phố
Về nơi gió mẹ hiền
Xưa trốn hè oi bức
Gió ru cười thôi miên
***
Mình về quê anh nhé
Nghe gió hát mùa thương
Cho môi thơm ngọt lịm
Mật nhớ tình quê hương.
Phạm Đức Mạnh
22.06.2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác