GIỌT NẮNG TRONG SƯƠNG đã rơi xuống TP LONG XUYÊN

Ngày đăng: 1/11/2021 12:56:28 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
Không uổng công chờ đợi tập truyện “Giọt nắng trong sương” của tác giả Nguyễn Châu đã đến tận tay, một nỗi vui mừng thích thật, trang bìa cứng mượt, trang trí đẹp, sách dầy 284 trang, với 34 truyện ngắn, ấn tượng với tựa sách, tôi vội lướt nhanh để tìm đọc bài thứ tự số 24, trang 180… “GIỌT NẮNG TRONG SƯƠNG” đọc phớt qua đã thấy rất gần gũi thân thiện với mình, mới vào đầu giòng “Cuối tháng lãnh lương dạy kèm” thì ra tác giả cũng là giáo viên, đồng nghiệp với mình, rồi người mẹ tốt nghiệp ĐHSP, do thời cuộc mà không được đeo đuổi nghề của mình, nhưng không bao lâu người cũng được trở lại bục giảng, làm cả nhà vui sướng và người mẹ hạnh phúc biết dường nào. Rồi em Milu mới về ở, dễ thương, em KiKi qua đời…đau khổ biết bao…ôi sao giống cuộc sống của tôi cách hơn mười năm…Truyện kế “Ngoại tôi” chỉ đọc tưa bài là tôi nghĩ chắc cũng như ngoại mình, bởi tôi cũng rất yêu quý và thương nhớ ngoại tôi vô cùng; truyện “Cỏ bông lau” nói về ký ức của tuổi học trò… “mua giấy pơ-luya hồng”… gợi tôi nhớ thuở xưa kia, tôi cũng mua giấy pơ-luya hồng, xanh hy vọng, viết thư cho bạn lại còn in những mẫu hoa đóng thành tập…
Tập truyện có nhiều … nhưng tôi chưa có thời gian đọc hết để trình bày cho xứng đáng, nhưng lòng tôi lại muốn giới thiệu sốt dẻo để đáp lại tấm lòng của tác giả và anh Zulu DC đã nghĩ đến người bạn ở quê. Tôi sẽ đọc tiếp và có ý kiến nữa bởi vì các truyện đã đọc qua đều lôi cuốn và tôi chợt nghĩ, làm sao chia sẻ quyển sách này, đến bạn bè tongphuochiep-vinhlong, những người không có may mắn như tôi. Anh Nguyễn Châu có cho phép tôi đăng vài truyện trong sách để anh chị em được biết văn tài của anh.
Xin cám ơn anh Nguyễn Châu và anh Zulu DC
Phi  Rom (30-10-2021)
H1
H2
H3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác