GÒ VẤP TRONG KÝ ỨC TÔI

Ngày đăng: 10/07/2021 07:35:44 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Gò Vấp trong ký ức của tôi là những năm 1963, lúc ấy ba má tôi từ Vĩnh Long lên Gò Vấp định cư. Tôi được xin vào học trường tiểu học Gò Vấp 2, một ngôi trường nhỏ cạnh đường tàu xe lửa .Thời đó hầu như học sinh đi học đều đi bộ, tay ôm cặp, tay xách bình mực. Chúng tôi thường rủ nhau đi học theo từng nhóm nhỏ, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả… Tính từ cầu Hang, quẹo vào trường là khỏang đường dài chừng hơn một cây số, ngôi trường trước một trại lính. Phần đông thầy cô và bạn bè đều là dân Bắc 54, trong lớp có lẽ chỉ có mình tôi là dân miền Tây. Tôi nhớ lớp 2 tôi học thầy Hoàng, tuy chân ứơt chân ráo mới gia nhập vào xứ bắc 54 vậy mà tôi được bầu làm Liên toán trưởng. Rồi lớp 3 học cô Nga, lop 4 học cô Thuỷ. Đến năm Mậu Thân 68, vì chiến sự tôi trở về Vĩnh Long hoc tiếp Tống Phước Hiệp. Sau đó cấp 3 tôi lại trở về Sài Gòn ,nhưng đổi nhà về Thì Nghè (Gia Định). Rồi sau 1975 tôi lại về ở hẳn Vĩnh Long. Từ đó tôi không có dịp về lại Gò Vấp,nơi gởi gắm tuổi thơ tôi. Đã hơn 50 năm, tự dưng nhớ lại tuổi thơ ở Gò Vấp dù có vài năm ngắn ngủi. Có lẽ tôi không còn trẻ nữa.

LƯƠNG NGỌC HẢI

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác