HƯƠNG THÁNG NĂM của Đặng kim Thạch

Ngày đăng: 12/05/2021 01:21:23 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
HƯƠNG THÁNG NĂM
Lần đầu tiên anh đứng bên em.
Qua cầu nhỏ bắc ngang con sông rộng.
Nước ở ngã ba chảy về ba hướng.
Bóng đôi mình chung hướng một dòng sông.
***
Trời xanh cao , nước cũng mênh mông.
Anh và em in hình sao nhỏ quá.
Tiếng sóng vang như giương đôi mắt lạ.
Ngơ ngác nhìn em có thấy không em ?
***
Hương tháng năm chợt về trong cô lẻ
Câu yêu thương cháy đỏ sắc mầy chiều.
Có còn chăng trong âm vang tiếng gió
Cơn mê về lòng chợt bỗng cô liêu…!
02/05/2021.
Đặng  Kim Thach.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác