KHÔNG VỀ MIỀN KÝ ỨC của Kim Chi

Ngày đăng: 13/03/2021 10:11:03 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

KHÔNG VỀ MIỀN KÝ ỨC

Em không về miền ký ức đâu anh

Ở nơi đó chất chứa nhiều kỷ niệm

Hoa lục bình đong đưa trong nắng sớm

Hương lúa trổ đòng theo làn gió bay xa…

 

Em không về dù nơi ấy từng qua

Nắng đã sạm làn da và mái tóc

Dẫu chật vật mà đong đầy hạnh phúc

Mắm muối dưa cà… hôm sớm có nhau…

 

Em không về miền ký ức thương đau

Bắt gặp chính em của một thời vụng dại

Kỷ niệm hôm nào trôi về miền xa ngái

Vết thương lòng vẫn âm ỉ bao năm…

 

Em không về miền ký ức xa xăm

Để nhìn lại chính em nơi ngục tù tình ái

Tên nô lệ âm thầm cho đi không lấy lại

Cứ dại khờ ươm hạnh phúc mong manh…

 

Em không về miền ký ức đâu anh

Nhặt rêu phong lắp trang đời bỏ trống

Gom chữ nuôi thơ thỏa niềm khát vọng

Thuở đam mê đánh mất một linh hồn.

 

 Kim Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác