HÌNH NHƯ… DÒNG SÔNG ĐỜI QUẠNH QUẼ của Hoài HuyềnThanh

Ngày đăng: 24/02/2021 08:51:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
HÌNH NHƯ …DÒNG SÔNG ĐỜI QUẠNH QUẼ
Không biết từ bao giờ không còn thân mật
cứ trống không như né tránh điều gì
sao lại lạnh lùng như vô cảm
dặn lòng hãy nói ra đi
bầy sẻ vui ríu rít
ta chẳng thầm thì
tiếc một thời
mật ngọt
hic
Không biết từ bao giờ không còn hãnh diện
quấn quít bên nhau thân thiết mời chào
cứ như thể hoá thành cơn gió
chất ngất nỗi niềm bay cao
nhớ sao ngày xưa đó
đôi mắt ai nhìn
tim lỗi nhịp
vui sao
tin
Không biết từ bao giờ không còn mong đợi
Nắng hàng cau lấp lánh những ngày vui
gió chao con chuồn chuồn chấp chới
kỷ niệm-sao nở quên đi!
dòng sông đời lặng lẽ
dần trôi quạnh quẽ
ta còn gì
nỗi buồn
buông!
HOÀI HUYỀN THANH
21.2.2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác