MÙA VUI của My Nguyễn

Ngày đăng: 8/01/2021 10:30:53 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

MÙA VUI

Cuối năm tờ lịch đã qua trang

Lác đác bên sông nhuộm ánh vàng

Gió đến xôn xao hoa rộ nở

Xuân về nhộn nhịp lá reo vang

Đất trời chuyển đổi tâm bình lặng

Mưa nắng giao hòa khúc tịnh an

Hạnh phúc đầy vơi lòng tự cảm

Bên ta cuộc sống mãi thanh nhàn.

 

Ngày vào xuân Tân Sửu

Tháng 01/2021

 My Nguyễn

Có 1 bình luận về MÙA VUI của My Nguyễn

  1. My Nguyễn nói:

    Cảm ơn chị Phi Rom đã đăng bài thơ đúng vào những ngày cuối năm và thiết kế tranh thơ tuyệt đẹp. MN chúc chị luôn vui khỏe, hạnh phúc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác