GIỌT THU của Phong Tâm

Ngày đăng: 4/10/2020 07:00:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

“Giọt Thu” đẹp lắm nhẹ nhàng
Tình thu sao lại bẽ bàng chi nhau
Mưa thu ướt ngọn trúc đào
Đêm thu nước mắt dạt dào nhớ thương!
My Nguyễn

GIỌT THU

Bước đêm mòn tiếng thở dài
Hồn chơi vơi hụt trăng cài hiên xưa
Dưới thềm sương nghẹn thu chia
Đường mây vẫn thấp, đèn khuya vẫn vàng
Mưa xuôi, trời – đất… thanh an
Trăm ngàn năm cứ chứa chan tình người
Dường như nước mắt trên đời
Chờ khi ân hận, sau rồi mới thương!…
Thu 2020 (Ảnh PT)

Phong Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác