NHỚ MAI THU

Ngày đăng: 13/11/2019 10:07:07 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Tôi đã học Tống Phước Hiệp, lớp 9 (Niên khoá 73-74) Năm học này  đã để lại nhiều kỷ niệm trong tôi, do đó tôi mãi nhớ về các bạn và đặc biệt về ngôi trường Tống Phước Hiệp. Năm đó, tôi cùng các bạn phân công người viết chữ đẹp nhất, đó là Mai Thu để tóm tắt cho sổ kỷ yếu của lớp.Ngày ấy cô Lâm Thị Phương là giáo sư hướng dẫn lớp chúng tôi .Trưởng lớp Lữ Ngọc Dung và tôi chỉ có ba bạn thân mà thôi. Năm tháng qua đi giờ tóc đã điểm sương mà có bạn đến giờ chưa một lần gặp lại. Và đến giờ tôi không khỏi ngỡ ngàng khi nghe tin bạn Mai Thu đã mất

Những dòng mà Võ Thị Mai Thu viết, tôi còn nhớ:

Năm ba (1) trong chín chín (2) lăng xăng.

 Mỗi buổi năm ba nói chuyện nhằng .

Hiện tại vui buồn thương giận đủ.

Ngày mai tung cánh biết cho chăng?

Mai Thu

(1) Lớp có 53 học sinh

(2) Lớp Chín 9

 

 Cao Ngọc Yến

Lớp Chín (NK74)

H1     Cao Ngọc Yến hình chụp ngày 24 tháng 10 2019

H2 Cao Ngọc Yến ngồi thứ 4 từ trái qua cạnh bạn bỏ tóc một bên trái- Mai Thu Ngồi bên trái cô Lâm Thị Phương

H2

Có 1 bình luận về NHỚ MAI THU

  1. Như Mai nói:

    Bài viết “Nhớ Mai Thu” ngắn gọn nhưng gợi cho mình nhớ đến Mai Thu rất nhiều! Tuy mình chỉ học kế lớp của Yến và Mai Thu, nhưng cho mình nhiều kỷ niệm với Mai Thu trong những giờ giải lao, những chiều tan trường về,  ngày thi nấu ăn lúc cô Dung làm Hiệu Trưởng, Hội Chợ trước năm 75, chuyến du lịch Hà Tiên…! Mai Thu hồn nhiên và dễ thương, sự ra đii của Mai Thu đã để lại nhiều thương cảm trong lòng bạn bè .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác