TUẦN 41: NGƯỜI CŨ TÁI NGỘ TRANG NHÀ

Ngày đăng: 14/10/2019 11:45:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

“ Miền Tây mùa nước nổi” của tác giả Nhật Minh mở đầu trang nhà, một bài viết rất thực về đời sống người  dân miền Tây sông nước, hàng năm khi tới mùa nước nổi, người trong vùng  chuẩn bị đánh bắt cá, tôm, đặt lộp bắt ếch, đủ loại mà dân vùng cạn chúng tôi chỉ chuẩn bị ăn các đặc sản, thích lắm món ăn thiên nhiên nào là cá linh non nhúng dấm, lăn bột chiên dòn, canh chua bông súng, bông điên điển…thật là tuyệt vời. Thư đi tin lại có “tin vắn ngày 9-10”: tin Lương Minh gặp  chị Huỳnh Thiên Kim Bội; Nguyệt Hồng & Khúc Thụy Du đi đi du lịch An Giang; Nhà thơ Hồng Băng lên SG; anh Đinh Trung Chánh rủ anh em đi Đức Trọng; Chị Hồ An Nhiên bắt đầu sinh hoạt nhóm Yoga. Bạn làm gì tin “Hai lượt chúc mừng SN Lê Tuyết Hồng” của Tuyết Hồng;  tin “ Ngô Nguyên Nghiễm ra mắt thi phẩm suối nguồn” của Lương Minh, ảnh Thiên Kim; “Đinh Trung Chánh chiêu đãi Cà Phê An Duyên” tin Phi Rom. Quán cà phê, có 2 tin “Họp mặt, phát hiện cà phê nhà” bài và ảnh Uyên Thụy-Vũ Tuyết Hoa và “Tiệm Nước An Duyên ở quận 5” Phi Rom giới thiệu.

Sau thời gian vắng bóng, anh Một Lúa đã có thời gian viết bài gởi đến trang nhà “ Thợ Vườn và cái cùi bắp (phần 1)”, bài viết thật hay và vui mời các anh chị em cùng thưởng thức; bài viết  của Dung Thị Vân giới thiệu thi phẩm Bước chân khoảng lặng của Duy Bằng qua bài “ Về tập thơ “ Bước chân và khoảng lặng” của Duy Bằng” đọc thi phẩm các bạn sẽ biết thêm về cuộc đời của nhà thơ.

Du lịch hàm thụ có bài “ Uống ca phê May ở Vĩnh Bình” của anh Nguyễn Hoàng Trung. Mục Nhật ký luân phiên bài viết về mùa Thu  “ Thu về muộn hay tại lòng người mong đợi” của Thu Vàng và bài “ Lời cuối cho Phê” bài viết đầy cảm xúc của Quang Đặng viết về một người bạn sắp ra đi, đọc mà nước mắt rưng rưng. Mục thơ có bài thơ “ Tìm và mất của Vương Hoài Uyên”; bài thơ “ Chỉ Mình con” của Châu Lãng Uyển.

Trang nhà chúc mừng sinh nhật anh Đặng Châu Long, cộng tác viên của trang nhà và chia buồn cùng gia đình thi sĩ Trân Tuấn Kiệt tin “ Vĩnh biệt thi sĩ Trần Tuấn Kiệt (1939-2019) của anh Đặng Châu Long.

Tin vui trong tuần, sau thời gian vắng bóng, 2 anh Thế Điển và Hoàng Trung tái ngộ trang nhà, rất mong trong thời gian tới sẽ nhận được bài viết nhiều nữa, thay mặt bạn đọc chân thành cám ơn hai anh.

Thống kê: từ ngày 6/10 đến 13/10 số lượt truy cập như sau:

18.457.345  –  18.402.754 = 54.591/7ngày trong tuần

Bình quân 7.798/ngày, thấp hơn tuần trước.

Phi Rom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác