Tình bút thăng hoa của Đức Trung

Ngày đăng: 22/05/2017 10:35:07 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

Từ lâu rồi Đức Trung thôi làm thơ, bổng dưng một đêm khuya hồn thi nhân trổi dậy, người vội ghi lại mấy dòng. Nhờ vậy mà chúng ta mới được thưởng thức bài thơ này. (Đăng theo gợi ý của Hoành Châu)

hoa quynh

 

Tình bút thăng hoa

Hoa quỳnh hé nụ, tôi choàng giấc

Lắng tiếng ru khuya, viết chuyện tình

Hai chục năm dài, tôi lặng lẽ

Ngoảnh mình_thầm rỗi bóng nguyên trinh.

 

Nàng là hiện thực hay hư ảo?

Hỏi ánh trăng xanh chẳng trả lời.

Hỏi bạn giao tình chung lối mộng

Mỉm cười theo nốt nhạc chơi vơi!

 

Em như làn gió đêm mùa hạ

Ướp dịu màu hoa trắng, nhụy vàng

E ấp chờ khuya khoe dáng ngọc

Trời chưa rựng sáng đã nhòa tan…

 

Mây ơi! Che mát hồn thi nữ

Giữ nắng đường thơ ấm, mượt mà

Tôi gửi vào mây dòng cảm nhận

Cuối chiều… tình bút vẫn thăng hoa…

04.5.2017

   ĐỨC TRUNG

 

 

Có 1 bình luận về Tình bút thăng hoa của Đức Trung

  1. Hoành Châu nói:

    Bài thơ hay ,ý thơ mềm mại  đượm tình tri kỷ . Rất mong  được đọc thêm những vần thơ trữ tình  của  thi nhân  nhé . Chúc Đức Trung dồi dào cảm hứng  để tiếp nối  sáng tác mới , đẹp cho Trang nhà nhé .
    Hoành Châu (Gia đình C  )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác