Hoa Trinh Nguyên của Đức Trung

Ngày đăng: 23/01/2017 10:16:22 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Ta mang cho em một chút tình

Miệng cười khúc khích trên lưng, “

Nhạc sĩ TCS không tả đoá quỳnh đẹp như thế nào…

Nhưng nơi đây chúng ta tìm thấy nét trinh nguyên qua thơ Đức Trung

“Chập chờn bóng quế đầu xuân

Như sương, như khói – nửa trần, nửa tiên

Nhuỵ vàng thân trắng trinh nguyên

Không vương, không bận ưu phiền thế gian”

Đi vào thơ của Đức Trung và cùng thi sĩ ” Lắng khua ngắm nụ hoa quỳnh” đây là cách Đức Trung yêu hoa ! Ptt

 

0 01

 

Hoa trinh nguyên

Lắng khuya ngắm nụ hoa quỳnh

Mãn khai dưới ánh trăng xanh mờ mờ

Nhẹ nhàng hương quyện vào thơ

Mênh mông trời đất lặng lờ giao thoa

Mây ngàn nương gió ngàn xa

Vê nâng niu giữ hồn hoa trong ngần

Chập chờn bóng quế đầu sân

Như sương như khói – nửa trần nửa tiên

Nhụy vàng thân trắng trinh nguyên

Không vuong không bận ưu phiền thế gian

Bởi hoa khuya nở sáng tàn

Bướm ong nuối tiếc ngỡ ngàng lượn trông

Cảm hoa, ta viết mấy dòng

Nhờ mây chuyển đến hư không tặng n

Đức Trung

 

Có 4 bình luận về Hoa Trinh Nguyên của Đức Trung

  1. My Nguyen nói:

    Bài thơ thật nhẹ nhàng, bay bổng, diễn tả nét đẹp trinh nguyên, dịu dàng của một đóa quỳnh vừa nở. Tình yêu hoa cũng là tình yêu trong sáng, nhờ gió mây mang đến cho em…
    Cảm ơn tác giả Đức Trung đã cho thưởng thức một bài thơ hay.

  2. NHA nói:

    Đức Trung đã có xuất bản thơ- tôi được Phi Rôm gởi tặng một tập; cám ơn PR thêm lần nữa.

    Đây là bài thơ thứ ba của nhà thơ cho post ở trang nhà.

    Tui chờ thơ của nhà thơ NNN.. hi hi, nhà thơ Phạm Đức Mạnh đâu rồi?

  3. NHA nói:

    Nhắcnhỏ với ADM : có hai lỗi đánh máy thì phải – ở trong bài thơ.

  4. Hoành Châu nói:

    Sao gọi là hoa trinh nguyên ?
    Vì hoa khuya nở , sáng tàn
    Không còn cơ hội cho đàn bướm ong ,,, Hihi
    Cảm ơn nhà thơ Đức Trung, với lời thơ êm , mượt mà .
    Hoành Châu (Gia đình C  )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác