Trà duyên chút chút

Ngày đăng: 15/09/2016 05:27:12 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Phổ Tâm là người chuyên uống trà, nhân ngày rằm Trung Thu anh có vài vần thơ trong lúc thưởng trà và dùng bánh. Tuy nhiên, anh cũng chỉ chút duyên trà, chút duyên thơ (LM)

uong-traTRÀ DUYÊN CHÚT CHÚT

Thưởng trà Trung thu trong thinh lặng
Hứng giọt mưa nguồn giữa đại thiên
Đã bao trăng chở thuyền Bát nhã
Không vật ờ thôi kệ tuyệt nhiên.

Thu sang mấy độ vàng hoa cúc
Tam Tổ Trúc Lâm hiệu Huyền Quang
Côn Sơn, Thanh Mai nguồn Yên Tử
Việc nhà khéo biết thể hiển tàng.

Cúc thu nở rộ quanh tháp Tổ
Yên Tử, Thanh Mai lại Côn Sơn
Đuốc Tổ đèn thiền thường Thường Chiếu
Chơn Không, Viên Chiếu, Phụng Hoàng sơn.

Từ khi biết bỏ quên dần hết
Chớ thôi tìm kiếm khắp núi sông
Phố thị cũng là miền sơn đảnh
Chợ búa tanh hôi vẫn dụng công.

Người qua kẻ lại duyên còn chút
Lát đến nữa đi việc thong dong
Làm người vô sự ngoài văn tự
Trà dở hay ngon cũng nhẹ lòng.

Rằm Trung thu, Bính Thân – 2016
Phổ Tâm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác