Về Chợ nổi của Võ Nguyên

Ngày đăng: 21/08/2016 08:23:02 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Võ Nguyên là nhà giáo dạy ở Phan Thiết, hôm đi Vĩnh Long anh đã xuống bến chợ sông Tiền và bài thơ về chợ nổi xuất phát từ đấy. Xin giới thiệu cùng anh chị em

ben tau VL

  VỀ CHỢ NỔI
Em bán sầu riêng trên chợ nổi
Hỏi sao bán loại trái cây này
Không sợ vận vào đau khổ hả ?
Em cười: đành chịu một mình thôi.
Tôi mua trái chín em không bán
Mà tặng cho tôi vườn chôm chôm
Bảo ăn không hết thì ở lại
Sầu riêng nhiều lắm nhưng mà thôi
Hoa quả miệt vườn biêng biếc lạ
Tôi nhìn sông nước em nhìn tôi.
Võ Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác