Trả lại đệ huynh của Kha Tiệm Ly
Kha Tiệm Ly là bút hiệu của của Thái Quốc Tế, GS Việt Văn ở Định Tường (Tiền Giang) trước 1975. Gần đây, trên văn đàn anh được nhiều người biết tiếng và trên Facebook có biệt danh là Kha Hảo Hán, cũng từ đó mà KTL đi ngao du khắp miền đất nước. Sau chuyến đi Huế về, Kha Hảo Hán tuyên bố đóng cửa Facebook vào ngày 12/8/2016 và làm bài thơ “Trả lại đệ huynh” , trang nhà xin giới thiệu một gương mặt mới (LM)
Lương Minh và Kha Tiệm Ly tại Mỹ Tho
TRẢ LẠI ĐỆ HUYNH
Đối với non sông tôi là một thằng hèn
Không dám đối đầu với quân thù cướp nước
Với văn chương tôi là thằng khiếp nhược,
Thiếu can cường viết Đại Cáo Bình Ngô,
Với anh em bốn biển năm hồ,
Tôi là thằng say, khinh đời, ngạo mạn
Thế mà ,
Với hồng nhan, tình si làm tâm hồn choáng váng,
Gần hết đời mà chưa tỉnh một cơn mê.
Cho nên ,
Để bớt thẹn đôi bề,
Xin trả lại đệ huynh đã ban cho từ “hảo hán”
Mà gọi là,
“Thằng hảo háng” – có rê! (g)
Kha Tiệm Ly kính bái
Xin trả lại đệ huynh đã ban cho từ ” hảo hán”
Mà gọi là ” Thằng hảo háng”- có (g).
Từ ” hảo hán” chuyển sang “hảo háng” xa lắm biết không đại huynh.
Xin chào thua !
Hơi thơ như thế, xứng danh hảo hán mà
Nhà thơ đòi làm hảo hán có rê (g) làm chi?